Kirsan hạ Karpov

01/10/2010 09:47 GMT+7

Kết quả bỏ phiếu vào tối qua lúc 19g địa phương đã xác định ông Kirsan tiếp tục là Chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới. Thắng lợi vững vàng với tổng số phiếu chênh lệch đến 30 dù đối thủ của ông rất nặng ký, Anatolia Karpov, một huyền thoại cờ vua.

Kết quả bỏ phiếu vào tối qua lúc 19g địa phương đã xác định ông Kirsan tiếp tục là Chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới. Thắng lợi vững vàng với tổng số phiếu chênh lệch đến 30 dù đối thủ của ông rất nặng ký, Anatolia Karpov, một huyền thoại cờ vua.

Với khẩu hiệu “Đổi thay đang đến” nhưng cách vận động tranh cử của Karpov không cho thấy rõ sự thay đổi nào. Ở cuộc tranh cử chức chủ tịch FIDE, ông lại là người đi sau: Khi Kirsan đưa ra quỹ ủng hộ lên đến 1 triệu USD tổ chức hệ thống giải tưởng niệm cố chủ tịch Campomanes thì Karpov đưa ra quỹ phát triển lên đến 4 triệu USD nhưng không nói rõ quỹ hoạt động cụ thể ra sao.Tại Khanty - Mansiysk nơi diễn ra cuộc bầu cử và giải Olympiad - đồng đội thế giới, ngay ngày đầu tiên, đội quân của Kirsan đưa quà ra mắt trị giá khoảng 100 USD cho toàn thể thành viên tham dự Olympiad. Mãi hai ngày sau, Karpov mới xuất hiện với những tấm ảnh có chữ ký của mình. Trước hôm bầu cử, nhóm Kirsan dán thông báo mời tất cả các trưởng đoàn (tham dự bỏ phiếu bầu chủ tịch) tham dự tiệc liên hoan hoành tráng có cả ca vũ nhạc và các siêu người mẫu từ quê hương ông đến phục vụ lúc 21g. Trong khi đó, nhóm Karpov chỉ mời miệng mà thời điểm lại là 18g30, thời điểm các VĐV còn thi đấu.

Đội quân Kirsan chiến thắng khi khôn khéo dùng khẩu hiệu “Một thế giới một tầm nhìn” và trong công cuộc vận động, ông luôn dùng chữ “một đội”. Kết quả cho thấy: một đội thì ăn đứt một cá nhân (Karpov).

Chánh Hỷ (viết từ Khanty-Mansiysk, Nga)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.