Lê Văn Duẩn không có đối thủ

26/04/2012 03:46 GMT+7

Tuyển thủ quốc gia thi đấu trong màu áo Bảo vệ thực vật Sài Gòn Lê Văn Duẩn tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình ở khâu nước rút để lần thứ 4 thắng chặng tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2012.

Tuyển thủ quốc gia thi đấu trong màu áo Bảo vệ thực vật Sài Gòn Lê Văn Duẩn tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình ở khâu nước rút để lần thứ 4 thắng chặng tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2012.

 
Lê Văn Duẩn (trước) đang kéo áo vàng Mai Nguyễn Hưng cùng song hành - Ảnh: Khả Hòa

Ở chặng 11 dài 66 km diễn ra sáng qua vòng quanh đường Trần Phú (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), Lê Văn Duẩn cùng đồng đội ra sức bảo vệ áo vàng cho Mai Nguyễn Hưng. Riêng mình với nước rút dũng mãnh sở trường, Lê Văn Duẩn cán đích đầu tiên, cầm chắc danh hiệu áo xanh dành cho tay đua có nước rút tốt nhất khi bỏ xa người về nhì Đỗ Tuấn Anh đến 31 điểm. Giải thích thành tích ấn tượng này, Lê Văn Duẩn cho biết trước giải anh đã bỏ 1.900 USD tiền túi (gần 40 triệu đồng) để mua sườn xe mới hiệu S-Works chuyên dụng cho những cua rơ chuyên trị nước rút nên rất tự tin. Giải đồng đội vẫn đang thuộc về Đồng Tháp.

Hôm nay đoàn đua nghỉ tại Nha Trang trước khi bước vào chặng đua quyết định Nha Trang - Đà Lạt (Lâm Đồng) với lộ trình 137 km, trong đó có 2 ngọn đèo Khánh Lê (dài 28 km) và Giang Ly (6,6 km).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.