Lòng hào hiệp của á quân Olympic Sochi

14/02/2014 15:52 GMT+7

(TNO) VĐV Gus Kenworthy thi đấu môn slopestyle (trượt tuyết nhảy cao và biểu diễn các động tác khó trên không) cho tuyển Mỹ tại Olympic Sochi 2014 ở Nga. Tại đây, anh đứng thứ hai sau bài thi chung kết hôm 13.2. Việc mang chiếc huy chương bạc về quê nhà tại Colorado là chưa đủ đối với Kenworthy vì đồng hành với VĐV có trái tim hào hiệp này là những chú chó hoang mà anh thấy ở Sochi.

(TNO) VĐV Gus Kenworthy thi đấu môn slopestyle (trượt tuyết nhảy cao và biểu diễn các động tác khó trên không) cho tuyển Mỹ tại Olympic Sochi 2014 ở Nga. Tại đây, anh đứng thứ hai sau bài thi chung kết hôm 13.2. Việc mang chiếc huy chương bạc về quê nhà tại Colorado là chưa đủ đối với Kenworthy vì đồng hành với VĐV có trái tim hào hiệp này là những chú chó hoang mà anh thấy ở Sochi.

>> Olympic Sochi 2014: Không đoạt huy chương nhưng sẽ có nhẫn cưới
>> Nhiều tai nạn ở Olympic Sochi 2014
>> Thế vận hội mùa đông Sochi 2014: Anh em sinh đôi cùng đoạt huy chương

Lòng hào hiệp của á quân Olympic Sochi
Kenworthy giành huy chương bạc ở nội dung slopestyle - Ảnh: Reuters

Kenworthy kể với phóng viên Reuters rằng: “Có một gia đình chó hoang, gồm 4 chó con và chó mẹ ở bên ngoài trung tâm truyền thông Gorki và tôi làm mọi thứ có thể để đưa chúng về quê nhà cùng mình".

Với những diễn biến hiện tại, có lẽ anh không gặp khó khăn trong việc tìm nhà mới cho các chú chó. “Tôi sẽ cố giữ một trong những chú cún con cho mình. Em tôi và hôn thê của cậu ấy đã hỏi xin nhận nuôi một con rồi. Tôi đã nhận được nhiều tin nhắn từ mọi người. Họ muốn nhận nuôi chó con hoặc chó mẹ”, Kenworthy tiết lộ.

Những chú chó đi lạc, chạy rong cũng là một vấn đề không nhỏ đối với ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2014. Bởi lẽ đây là chuyện không nên xảy ra trong những ngày diễn ra sự kiện thể thao cực kỳ quan trọng đối với nước chủ nhà Nga.

Lòng hào hiệp của á quân Olympic Sochi-2
Kenworthy khoe một chú chó mà anh tìm thấy ở Sochi - Ảnh: Twitter

Chính quyền thành phố Sochi đã cố gắng để đường phố sạch bóng chó chạy rong. Tuy nhiên, số phận của những chú chó rong lại là rắc rối không dễ giải quyết.

Thế là tỷ phú người Nga là Oleg Deripaska đã nhảy vào, đầu tư hẳn một “mái ấm” cho chó hoang của Sochi, cứu mạng hàng trăm chú cẩu vô chủ. “Mái ấm” nằm ở Baranovka, gần Sochi. Đó là nơi ở của khoảng 40 chú chó và mang lại cơ hội cho chúng tìm được nhà và những người chủ lâu dài.

Một quan chức thành phố Sochi cho phóng viên Reuters biết là không có chú chó mạnh khỏe nào bị giết. Một công ty địa phương tiết lộ họ có một hợp đồng vây bắt chó hoang trong khi Ủy ban Olympic Quốc tế IOC nói chỉ có chó bệnh, sắp chết mới bị tiêu hủy.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.