Ảnh: Đào Ngọc Thạch |
Hôm qua, ông “vua” cá nhân tính giờ xe đạp Việt Nam Mai Công Hiếu bất ngờ cho biết vừa quyết định giã từ sự nghiệp làm cua-rơ, chuyển sang làm công tác huấn luyện.
Việc nghỉ thi đấu khiến thu nhập của anh từ 17 triệu đồng (khoác áo Domesco Đồng Tháp) giảm chỉ còn khoảng 5 triệu đồng/tháng. Dù vậy Mai Công Hiếu cho biết: “Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình dừng chân trao cơ hội cho các tay đua trẻ hơn, đồng thời hướng dẫn giúp họ trui rèn phấn đấu thành tài”.
Cho đến khi quyết định “treo yên”, Mai Công Hiếu vẫn là tay đua giàu thành tích nhất của xe đạp Việt Nam khi có 2 tấm HCV SEA Games, 13 lần liên tiếp vô địch quốc gia nội dung cá nhân tính giờ mà hiện vẫn chưa có tay đua nào ở Việt Nam lật đổ được anh. Trước mắt Hiếu vừa được Tổng cục Thể dục thể thao tạo điều kiện tham gia BHL đội tuyển trẻ QG. Tay đua này cũng vừa tốt nghiệp Đại học TDTT TP.HCM chuyên ngành... quần vợt! Chính vì thế, sau giờ huấn luyện các cua-rơ trẻ, anh sẽ đi dạy thêm quần vợt để tăng thu nhập.
Hoàng Quỳnh
Bình luận (0)