Marathon “Nối liền một dải Việt Nam" đến Đà Nẵng

24/12/2012 15:33 GMT+7

(TNO) Ngày 24.12, đoàn chạy bộ marathon xuyên Việt “Nối liền một dải Việt Nam” chính thức vượt đèo Hải Vân, nơi được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

(TNO) Ngày 24.12, đoàn chạy bộ marathon xuyên Việt “Nối liền một dải Việt Nam” chính thức vượt đèo Hải Vân, nơi được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

>> Chạy marathon “Nối liền non sông VN”
>> “Siêu nhân” marathon
>> 100 tuổi lập kỷ lục thi… marathon!


Ông Patrick Farmer cùng các tình nguyện viên vượt đèo Hải Vân

Hành trình chạy bộ xuyên Việt "Nối liền một dải Việt Nam" do ông Patrick Farmer cùng du học sinh Việt Nam tại Úc - Mai Nguyễn Đình Huy cùng thực hiện, bắt đầu từ ngày 9.12 đến 20.1.2013 qua 30 tỉnh thành của Việt Nam (từ Móng Cái đến mũi Cà Mau).

Trong 40 ngày, trung bình mỗi ngày ông Patrick Farmer chạy liên tục 12 tiếng đồng hồ, đạt 70 - 80 km/ngày với tốc độ từ 8 - 12 km/giờ.

Mục đích của hành trình nhằm kêu gọi đóng góp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để tiếp tục dự án cải thiện điều kiện nước sạch cho người nghèo nhân sự kiện kỷ niệm 40 năm thắt chặt ngoại giao Việt - Úc.

Khoảng 6 giờ 20 phút sáng 24.12, ông Patrick Farmer đã cùng các tình nguyện viên Ngọc Anh, Trần Thế Tâm (Đại học Ngoại ngữ) và Nguyễn Thị Hồng Mơ (Đại học Nha Trang) xuất phát từ Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế hướng về đèo Hải Vân.

Mất hơn một giờ đồng hồ, nhóm chạy bộ mới lên đến đỉnh đèo, điểm cực bắc của TP.Đà Nẵng và đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng đã chờ đón và tặng hoa cổ động đoàn.

Sau ít phút nghỉ ngơi, đoàn chạy bộ marathon “Nối liền một dải Việt Nam” tiếp tục đổ dốc đèo, tiến vào địa phận TP.Đà Nẵng.

Đến 9 giờ 15, đoàn tình nguyện tiến vào nội thành. Đến 10 giờ cùng ngày, đoàn đã ra đường Nguyễn Tất Thành ven vịnh Đà Nẵng, nơi 20 vận động viên điền kinh của Trung tâm Thể dục thể thao TP.Đà Nẵng do chị em nhà Thanh Phúc - Thanh Ngưng dẫn đầu đoàn đón.

Sau đó, đoàn vận động viên TP.Đà Nẵng tiếp tục tiễn đoàn chạy dọc bờ biển cho đến tận địa phận tỉnh Quảng Nam. Hội chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng cùng Hội chữ thập đỏ các phường xã ven biển TP.Đà Nẵng cũng đã tiếp sức, cổ vũ cho đoàn qua từng chặng đường.

Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn chạy bộ marathon xuyên Việt “Nối liền một dải Việt Nam”


Mất hơn 3 giờ, đoàn chạy bộ đã vượt qua đèo Hải Vân


Đoàn chạy bộ được tiếp sức ở giữa đèo


Phóng viên quốc tế cũng theo đoàn để tác nghiệp


Qua cầu Nam Ô, bắt đầu vào nội thành Đà Nẵng


Khá đông vận động viên trung tâm TDTT Đà Nẵng đón đoàn


Càng tiến sâu vào thành phố càng có nhiều người cùng chạy cổ động cho đoàn

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.