Người Đẹp Thể Thao ngày ấy bây giờ - Kỳ 5: Hoa khôi với Bún sườn chua

04/04/2014 03:00 GMT+7

Cô gái Hạ Long gây ấn tượng ngay với người mới gặp bằng tiếng cười trong trẻo và khuôn mặt tươi tắn. Lại Hương Thảo tự tin, chững chạc hơn ngày cô đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 2012 rất nhiều.

Cô gái Hạ Long gây ấn tượng ngay với người mới gặp bằng tiếng cười trong trẻo và khuôn mặt tươi tắn. Lại Hương Thảo tự tin, chững chạc hơn ngày cô đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 2012 rất nhiều.

>> Người Đẹp Thể Thao ngày ấy bây giờ - Kỳ 4: Có một Trần Thị Quỳnh rất khác
>> Người Đẹp Thể Thao ngày ấy bây giờ - Kỳ 3: Kim Oanh luôn giữ dáng chuẩn
>> Người Đẹp Thể Thao ngày ấy bây giờ - Kỳ 2: 'Cô thư ký xinh đẹp' Thu Hương

 Người Đẹp Thể Thao ngày ấy bây giờ - Kỳ 5: Hoa khôi với Bún sườn chua
Hoa khôi Lại Hương Thảo - Ảnh: Hồng Hạnh

Sinh năm 1991, phải đến tháng 5 này cô gái đất mỏ mới bước sang tuổi 23 nhưng với cách Thảo nghĩ và vạch hướng đi của mình, có thể thấy bên trong cô gái nhí nhảnh này là một người sống sâu sắc, chín chắn. 

Ưu tiên việc học

Thảo thi Hoa khôi Thể thao khi đang là sinh viên ngành kế toán - kiểm toán Trường đại học (ĐH) dân lập Hải Phòng. Đăng quang, Thảo chuyển tiếp chương trình học vào Khoa Kế toán - kiểm toán ĐH quốc tế Hồng Bàng và đang chuẩn bị tốt nghiệp. Cô tâm sự muốn dành toàn tâm toàn ý cho việc học. Có một nền tảng kiến thức tốt, mọi dự định sau này cũng dễ thành hiện thực hơn.

Thảo đang theo học chương trình đào tạo người dẫn chương trình của trường cao đẳng phát thanh - truyền hình TP.HCM với mong muốn trở thành một MC chuyên nghiệp. Vừa học, Thảo cũng vừa thử việc khi làm MC cho các show diễn của các ca sĩ nổi tiếng. Cô ao ước sẽ được làm việc trong các chương trình của đài truyền hình. Thảo tính toán rất kỹ lưỡng, TP.HCM là môi trường sôi động sẽ giúp cô học hỏi được nhiều điều nhưng với giọng Bắc, để thành công ở vai trò người dẫn chương trình, Hà Nội sẽ là môi trường cô gắn bó, xây dựng sự nghiệp lâu dài. “Nhưng mọi việc trên đời cứ để tùy duyên thôi”, Thảo bảo.

Cô gái xinh đẹp đang lên kế hoạch du học Mỹ  11 tháng để nâng cao trình độ tiếng Anh. Thời gian này, Thảo cũng rất bận rộn khi tham gia làm ban giám khảo một số chương trình sắc đẹp của sinh viên các trường ĐH. Chương trình Duyên dáng Việt Nam đêm 27.3 tại Đà Nẵng, Thảo cùng những người đẹp như Thanh Hằng, Thu Hằng, Mỹ Linh, Hoàng Anh... mang đến cho khán giả bên bờ sông Hàn những màn trình diễn áo dài lộng lẫy. Thảo từng chơi trong đội tuyển bóng chuyền của Quảng Ninh 3 năm liền, bản thân có năng khiếu múa, nhảy. Cô gái có chiều cao 1 m 70, số đo 3 vòng 89-61-91 vẫn thường xuyên tham gia các buổi học yoga hay các lớp học sexy dance để cơ thể săn chắc và đẹp hơn. Không lạ lùng khi cô gái 23 tuổi, chiến thắng ở cuộc thi Hoa khôi Thể thao 2012 bằng màn múa lụa luôn thu hút mọi ánh nhìn ở bất kỳ đâu cô xuất hiện. 

Ước mơ “bún sườn chua”

Thảo là hoa khôi đất mỏ nhưng lại là con nhà nòi kinh doanh. Cha mẹ Thảo kinh doanh nhà hàng tiệc cưới tại P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long. Cũng vì lẽ ấy, cô thích thử sức ở lĩnh vực nhà hàng, gần như chẳng liên quan gì đến giải trí, thời trang.

Bận rộn với các show diễn và việc học hành, cuối tháng 3 vừa qua Thảo đảm nhiệm vai trò bà chủ của một cửa hàng ăn với cái tên khá giản dị Bún sườn chua tại 97A, Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM. Cô thỏ thẻ: “Món này ngoài Hà Nội làm ngon quá mà tìm khắp Sài Gòn không có nên Thảo mở cửa hàng, vừa có chỗ ăn, lại thử xem duyên buôn bán của mình đến đâu”. Tính đến nay, cửa hàng khai trương được hơn 1 tuần lễ, khách hàng chủ yếu là bạn bè thân quen nhưng Thảo tin với đầu bếp được thuê từ Hà Nội và sự giúp sức của mẹ một người bạn thân, Bún sườn chua sẽ lan tỏa hương vị Hà thành tới khắp thành phố sôi động nhất nước này.

Thảo trưởng thành từ cuộc thi trong tỉnh Người đẹp Hạ Long 2012 với danh hiệu Á khôi 1. Sau Hoa khôi Thể thao 2012 và dự Hoa hậu Thế giới - Miss World 2013, Thảo giờ đây đã chững chạc, bản lĩnh hơn rất nhiều. Cô gái vừa nhận được lời mời làm Ban giám khảo của cuộc thi Người đẹp Hạ Long 2014. Thảo cho hay được trở lại cuộc thi này, dù với một vị trí khác, trong cô cũng không kém phần hồi hộp, lo lắng.

Bật mí cho biết vẫn chưa tìm được “ý trung nhân”, Thảo nói đến thời điểm này, cô muốn tìm được một người đàn ông để cả hai có thể tính đến những chặng đường dài, chứ không chỉ là một chút gì thoáng qua. Thảo hồn nhiên: “Thôi thì, lại là tùy duyên vậy”.

Thúy Hằng 

>> Người Đẹp Thể Thao ngày ấy bây giờ - Kỳ 4: Có một Trần Thị Quỳnh rất khác
>> Người Đẹp Thể Thao ngày ấy bây giờ - Kỳ 3: Kim Oanh luôn giữ dáng chuẩn
>> Người Đẹp Thể Thao ngày ấy bây giờ - Kỳ 2: 'Cô thư ký xinh đẹp' Thu Hương
>> Người Đẹp Thể Thao ngày ấy bây giờ - Bí quyết trẻ đẹp của Kim Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.