Nhà vô địch song hành cùng chấn thương

02/01/2010 09:38 GMT+7

Khi Phương Loan đang là học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, HLV Hoàng Thị Kim Cúc (hiện là HLV trực tiếp của Loan) cùng 1 chuyên gia Trung Quốc trong lần đi tuyển quân đã về ngôi trường này “tìm kiếm nhân tài” cử tạ. Họ đã “chấm” Phương Loan…

Nén nỗi đau thân thể, Phương Loan đem về HCV tại SEA Games 25 - Ảnh: Khả Hoà

Khi Phương Loan đang là học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, HLV Hoàng Thị Kim Cúc (hiện là HLV trực tiếp của Loan) cùng 1 chuyên gia Trung Quốc trong lần đi tuyển quân đã về ngôi trường này “tìm kiếm nhân tài” cử tạ. Họ đã “chấm” Phương Loan…

8 năm mới có 1 HCV Sea Games

Bắt đầu thi đấu ở giải VĐQG từ năm 2000 và Loan chưa bao giờ để mất ngôi quán quân. Ở trong nước, Loan không có đối thủ ở hạng cân của mình, đã 9 năm liên tiếp VĐQG ở các hạng 54kg, 63kg, 69kg và 75kg. Nhưng ở đấu trường SEA Games, Loan tham dự 4 kỳ liên tiếp (bắt đầu từ SEA Games 22) nhưng mãi đến SEA Games 25 vừa qua, Phương Loan mới có được chiếc HCV đầu tiên. Đó cũng là lần đầu tiên Loan thi hạng dưới 69kg ở trường quốc tế nên phải thực hiện chế độ ép cân suốt từ tháng 6 một cách nghiêm ngặt. Và Loan đã có trọng lượng cơ thể nhẹ nhất trong 5 lực sĩ tham gia hạng cân này. Với trọng lượng cơ thể thấp nhất (67,58kg), Loan thêm tự tin (bởi nếu có kết quả tổng cử bằng nhau thì phải xét đối đầu về cân nặng cơ thể). Nhưng Loan vẫn thắng đối thủ Sinta không bằng lợi thế trọng lượng cơ thể mà bằng chính sức mạnh trên đôi tay của mình.

Trên bục nhận HCV, Loan khóc vì xúc động. Cô đã  hy sinh rất nhiều trong suốt 10 năm tập tạ, nhất là khi việc học văn hóa bị dang dở và phải đến năm 2006, Loan mới có được bằng bổ túc THPT.

Vượt lên những nỗi đau

Năm 2005, Loan bị thoát vị đĩa đệm dai dẳng nhưng vẫn cố vượt qua và giành HCB tại SEA Games 23. Đến với SEA Games 25,  Phương Loan phải vật lộn với chấn thương  gối trái: hết đau sụn trên rồi đến gai bánh chè và rồi cả thoái hóa khớp. Phương Loan đã phải chữa trị rất nhiều bằng tiền của gia đình mà vẫn không khỏi. Năm 2009, Loan được đi tập huấn tại Trung Quốc nhưng ở tỉnh Hải Nam không có chỗ để cô điều trị chấn thương. Phương Loan tâm sự: “May khi về nước, Loan được người quen giới thiệu cho 2 bác sĩ đông y điều trị bằng phương pháp luyện khí công và đắp thuốc nam nên Loan mới có thể thi đấu tốt được ở SEA Games vừa qua”. SEA Games đã qua nhưng Loan vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương. Đầu gối Loan luôn sưng vù và không thể ngồi bệt được, đi đâu Loan cũng phải chọn chỗ có ghế cao để ngồi.

 Thấy Loan tập vất vả lại chấn thương triền miên, hơn nữa thấy cử tạ không phù hợp với con gái nên bố mẹ và các anh chị trong gia đình nhiều lần khuyên Loan giải nghệ sớm nhưng cô không chịu. Phương Loan bảo rằng, nghiệp tạ đã ngấm vào máu rồi nên... Gia đình cũng đành chịu.

Trở về Hà Nội, Loan được nghỉ ngơi 4 ngày và đó là dịp cả gia đình Loan ăn mừng chiến thắng sau hơn 10 năm Phương Loan dày công khổ luyện. Năm 2010, Loan sẽ còn phải chinh phục nhiều đấu trường lớn hơn là Asiad ở Quảng Châu và giải VĐTG ở Thổ Nhĩ Kỳ...

Quang Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.