Nhật Bản đón những người hùng

19/07/2011 22:54 GMT+7

Hôm qua 19.7, tại sân bay Narita (Tokyo), Nhật Bản đã tổ chức đón tiếp những người hùng vừa trở về từ Đức sau khi đăng quang ở World Cup nữ 2011. Buổi lễ khá đơn giản nhưng đầy ý nghĩa với hàng người hâm mộ cầm cờ, biểu ngữ trong niềm hân hoan, trong khi 2 chiếc xe cứu hỏa phun nước tạo vòm ở cửa máy bay để các tuyển thủ bước ra. Người hâm mộ liên tục gọi các tuyển thủ là “Nadeshiko”, một loài hoa núi là biểu tượng cho cái đẹp của người phụ nữ đất nước này.

Hôm qua 19.7, tại sân bay Narita (Tokyo), Nhật Bản đã tổ chức đón tiếp những người hùng vừa trở về từ Đức sau khi đăng quang ở World Cup nữ 2011. Buổi lễ khá đơn giản nhưng đầy ý nghĩa với hàng người hâm mộ cầm cờ, biểu ngữ trong niềm hân hoan, trong khi 2 chiếc xe cứu hỏa phun nước tạo vòm ở cửa máy bay để các tuyển thủ bước ra. Người hâm mộ liên tục gọi các tuyển thủ là “Nadeshiko”, một loài hoa núi là biểu tượng cho cái đẹp của người phụ nữ đất nước này.

Cũng trong hôm qua 19.7, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã đích thân đến chia vui cùng đội tuyển. Ông Naoto Kan bày tỏ: “Họ đã thi đấu rất can đảm. Chiến thắng của họ là một động lực rất lớn giúp đất nước vượt qua khó khăn của thiên tai”. Trong khi đó, dù thất bại trong trận chung kết, nhưng tuyển Mỹ vẫn được chào đón nồng nhiệt khi trở về New York.

 
Thủ tướng Naoto Kan (phải) chúc mừng HLV Norio Sasaki và đội trưởng Homare Sawa - Ảnh: AFP 

Theo thống kê của mạng xã hội Twitter, trận chung kết nữ World Cup 2011 đã lập nên một kỷ lục mới khi có hơn 7.196 bài viết chia sẻ cập nhật trên mạng mỗi giây, hơn cả việc Brazil bị loại ở tứ kết Copa America (7.166), đám cưới của Thái tử William và cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden. Trong khi đó, ESPN cũng cho biết, 13,5 triệu người Mỹ theo dõi trận chung kết World Cup nữ 2011 là con số kỷ lục từ trước tới nay đối với môn bóng đá.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.