Nhiều bất ngờ ở vòng 1 bóng chuyền

24/03/2012 04:58 GMT+7

Bất ngờ đầu tiên là đương kim vô địch Sacombank Biên phòng sớm bị loại, không nằm trong 3 hạng đầu của bảng A, thậm chí đang lơ lửng trước nguy cơ đi chung kết ngược.

Bất ngờ đầu tiên là đương kim vô địch Sacombank Biên phòng sớm bị loại, không nằm trong 3 hạng đầu của bảng A, thậm chí đang lơ lửng trước nguy cơ đi chung kết ngược.

Bất ngờ thứ hai là á quân Sanest Khánh Hòa sau 3 trận khởi đi giành chiến thắng đã để thua 2 trận quyết định sau đó trước Tập đoàn Dầu khí và Đức Long Gia Lai nên cũng trở thành khán giả của Cúp Hùng Vương. Một bất ngờ nữa là đội cựu vô địch và cũng từng vào bán kết năm rồi Long An do biến động lực lượng nên thất bại đến 3 trận và cũng bị loại.

Ngay ứng viên sáng giá khác là Thể Công Binh đoàn 15 cũng bất ngờ thua Maseco TP.HCM 2-3 vào tối qua nhưng với 10 điểm sau 4 trận dù có thua Sacombank Biên phòng hôm nay, họ vẫn vào tranh Cúp Hùng Vương. Trong khi đó Tràng An Ninh Bình đã nỗ lực thắng hiện tượng Quân đoàn 4 3-0 vào chiều qua nhưng với 8 điểm vẫn phải phụ thuộc trận gặp Maseco TP.HCM (7 điểm) hôm nay. Nếu Maseco TP.HCM thắng 3-0 hoặc 3-1 thì đội bóng TP.HCM sẽ có thêm 3 điểm để đứng nhì bảng, nếu thắng 3-2 thì cả 2 đội bằng 9 điểm phải so hiệu số. Còn Ninh Bình thắng họ sẽ lọt tiếp vào vòng trong.

Bất ngờ lý thú nhất chính là 2 đội Tập đoàn Dầu khí VN và tân binh Đức Long Gia Lai đã giành quyền vào tranh Cúp Hùng Vương. Cả 2 đội đã có sự đầu tư tốt với lực lượng đồng đều và lối đánh chặt chẽ nên thể hiện phong độ cao.

T.K - V.Thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.