Nỗi lo của điền kinh VN

28/07/2014 03:00 GMT+7

Giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2014 kết thúc vào cuối tuần qua để lại nỗi lo không ít cho người hâm mộ và những người có trách nhiệm với điền kinh VN. Không một tài năng trẻ nào thực sự tạo nên hy vọng cho lớp kế thừa, trong khi thành tích tốt nhất quanh đi quẩn lại vẫn là các tên tuổi cũ như Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Văn Lai...

Giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2014 kết thúc vào cuối tuần qua để lại nỗi lo không ít cho người hâm mộ và những người có trách nhiệm với điền kinh VN. Không một tài năng trẻ nào thực sự tạo nên hy vọng cho lớp kế thừa, trong khi thành tích tốt nhất quanh đi quẩn lại vẫn là các tên tuổi cũ như Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Văn Lai...

 

>> Điền kinh VN thay địa điểm tập huấn
>> Loay hoay điền kinh VN
>> Điền kinh VN đi Mỹ

 Nỗi lo của điền kinh VN
Bùi Thị Thu Thảo giành vé dự ASIAD - Ảnh: Đức Đồng

Thậm chí không cần nỗ lực nhiều họ vẫn giành ngôi đầu quá dễ dàng, đơn cử như Vũ Thị Hương thắng cả 2 nội dung 100 m, 200 m với thành tích kém khá xa kết quả Hương đạt được tại SEA Games 27. Những chiến thắng như lấy đồ trong túi đó giúp đoàn VN dẫn đầu áp đảo với 8 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ bởi các đoàn khách mời như Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines... đều đưa lực lượng làng nhàng không đủ làm thuốc thử đúng liều cho điền kinh VN.

Điểm sáng duy nhất ở giải lần này thuộc về VĐV Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ. VĐV này đánh bại cựu vô địch châu Á Marestella Torres (Philippines) để giành HCV. Torres chính là kỷ lục gia nhảy xa Đông Nam Á với thành tích 6,71 m ở SEA Games Philippines 2005, nhưng lần này cô chỉ đạt thành tích cao nhất là 6,14 m. Trong khi Thu Thảo đạt 6,46 m để chiến thắng một cách ngoạn mục. Kết quả này giúp Thảo vượt qua mức nhảy tiêu chuẩn 6,37 m và giành vé dự ASIAD Incheon.

T.A - H.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.