'Nữ hoàng chân đất' lo tương lai

16/01/2014 03:00 GMT+7

“Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình có nguyện vọng được làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tương lai của cô. Cô tâm sự với Thanh Niên: “Tôi thi đấu cho Quảng Ngãi từ năm 2004 và bây giờ vẫn mong muốn được khoác áo tỉnh nhà vì nghĩa tình còn rất lớn.

“Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình có nguyện vọng được làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tương lai của cô. Cô tâm sự với Thanh Niên: “Tôi thi đấu cho Quảng Ngãi từ năm 2004 và bây giờ vẫn mong muốn được khoác áo tỉnh nhà vì nghĩa tình còn rất lớn.


Phạm Thị Bình tại SEA Games 27 - Ảnh: Khả Hòa

Nhưng tôi cũng rất khổ tâm vì chế độ đãi ngộ thấp. Trung tâm TDTT Quảng Ngãi hứa trả lương cho tôi năm 2014 là 8 triệu đồng/tháng, trong khi Bình Phước, Đà Nẵng hay Ninh Bình đang mời tôi về với mức lương trên 20 triệu đồng. Hợp đồng cũ của tôi với Quảng Ngãi ký từ đầu năm 2013 và có hiệu lực đến hết năm 2015. Tuy chưa hết hạn nhưng vẫn phải hủy vì thay đổi chế độ về lương. Nhưng tôi chưa ký lại vì đang suy nghĩ. Tôi rất mong muốn được gặp các bác lãnh đạo tỉnh để bày tỏ nguyện vọng được tăng lương”.

HLV Trần Văn Nhân cho biết: “Bình là một VĐV tài năng. Cô đã xuất sắc đoạt HCV SEA Games 27 và đã từng đoạt HCĐ châu Á năm 2011; đoạt HCB 10.000 m, HCĐ marathon tại SEA Games 26. Nếu Bình ra đi để thi đấu cho địa phương khác sẽ là một tổn thất lớn cho thể thao Quảng Ngãi. Là HLV trực tiếp của Bình từ hồi cô còn nhỏ, tôi đã thuyết phục Trung tâm TDTT Quảng Ngãi là nên tìm cách giữ Bình lại nhưng chưa được. Bình vẫn còn nặng lòng với quê hương nhưng nên hiểu cho cô. Gia cảnh Bình đặc biệt khó khăn, nhà rất nghèo, đông anh chị em. Vì mưu sinh, miếng cơm manh áo mà Bình phải đưa ra sự lựa chọn, hoặc ở lại hoặc đầu quân nơi khác. Sự nghiệp thể thao đỉnh cao của VĐV không dài, Bình đã 25 tuổi nên cô có quyền đến với địa phương nào có chế độ đãi ngộ tốt hơn”.

Nhật Duy

>> Phạm Thị Bình - Thắng bệnh tim, chinh phục HCV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.