Olympic 2012 sợ... “tụt quần”

07/07/2012 03:40 GMT+7

Ban Tổ chức Olympic 2012 tại London (LOCOG) vừa bày tỏ mối lo ngại quyền lợi quảng cáo của các nhà tài trợ sự kiện sẽ bị ảnh hưởng trước những cuộc phục kích quảng cáo của nhiều công ty khác.

Ban Tổ chức Olympic 2012 tại London (LOCOG) vừa bày tỏ mối lo ngại quyền lợi quảng cáo của các nhà tài trợ sự kiện sẽ bị ảnh hưởng trước những cuộc phục kích quảng cáo của nhiều công ty khác.

Mối lo ngại trên càng “nóng” hơn sau vụ chân sút Nicklas Bendtner của Đan Mạch tụt quần ăn mừng bàn thắng ở Euro 2012 để quảng cáo nhãn hiệu Paddy Power - một hãng chuyên sản xuất đồ lót. Chiến lược quảng cáo phục kích thực ra không có gì mới, bởi ở Olympic 1996, VĐV điền kinh Linford Christie của Anh từng mặc bộ trang phục có liên hệ với hình ảnh chú mèo nhảy để quảng cáo cho Công ty thể thao Puma. “Mặc dù Anh đã có những điều luật thắt chặt để đảm bảo tối đa quyền lợi cho nhà tài trợ quảng cáo với chi phí hàng tỉ USD ở sự kiện này, nhưng vẫn còn nhiều sơ hở để các công ty khác tận dụng phục kích quảng cáo. Trên thực tế, những diễn viên đóng thế kiểu Bendtner lại được người hâm mộ nhớ lâu nhất”, đại diện của LOCOG nhấn mạnh. Theo LOCOG, mặc dù đưa ra quy tắc nếu bất cứ VĐV có mang logo quảng cáo trái phép ở Olympic 2012 có thể bị phạt 20.000 bảng, nhưng xem ra hình phạt này sẽ không mấy hiệu quả. Bởi trước đó, dù UEFA phạt 100.000 euro, nhưng Bendtner lại chẳng mảy may lo lắng khi Paddy Power đồng ý thanh toán giúp. Ngoài mối lo trên, LOCOG còn hết sức bối rối trước sự tấn công quảng cáo trái phép từ các blog thuộc các mạng xã hội Twitter và Facebook.

 Olympic 2012 sợ... “tụt quần”
Nicklas Bendtner tụt quần quảng cáo - Ảnh: AFP

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.