Phạm Minh Đức – người thầm lặng của điền kinh Việt Nam

27/03/2019 08:09 GMT+7

Nhân ngày thể thao Việt Nam 27.3, Thanh Niên giới thiệu đến bạn đọc một nhân vật đã âm thầm cống hiến cho điền kinh Thanh Hóa và điền kinh Việt Nam, đó là ông Phạm Minh Đức – người thầy ở các cự ly dài và trung bình

Người thầy hoà đồng, gần gũi
Năm nay 73 tuổi, ông Phạm Minh Đức là HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam từ năm 1997 đến 2003. Ông là người thầy đào tạo nên những VĐV giỏi đặc biệt ở các cự ly marathon.
Thành tích mà thầy Minh Đức cùng các học trò gặt hái được cho thể thao Việt Nam cũng như thể thao Thanh Hóa thật khó lòng đếm hết. Trong suốt sự nghiệp 13 năm làm huấn luyện, không quá lời khi nói ông chính là người trực tiếp cầm lái đưa con đò chở những danh thủ một thời như Lưu Văn Hùng hay Trần Văn Sỹ đến với vinh quang.
“Lúc đó cảm giác vui sướng lắm. Thầy trò ôm chầm lấy nhau. Cả đêm thức trắng, không ngủ nổi!” Anh Trần Văn Sỹ nhớ lại cảm giác vào năm 1997, khi anh trở thành VĐV người Thanh Hoá đầu tiên giành HCB tại một kỳ SEA Games.
Ngày hôm nay, sau gần 22 năm, anh lại đang ở đúng vị trí của người thầy mình khi xưa – HLV ĐTQG điền kinh Việt Nam.
“Tôi cũng ảnh hưởng bởi thầy rất nhiều. Từ cách nói chuyện, xưng hô, đến cách nắm bắt tâm lý các học trò”. Với anh Sỹ, người thầy của anh luôn luôn gần gũi, hoà đồng với học trò.
“Các cậu chạy thì tớ cũng chạy”. Đó là cách trò chuyện thường thấy của thầy Đức đối với các VĐV của mình. Ông luôn bên cạnh học trò của mình trên mọi cung đường tập luyện, bất kể nắng hay mưa, trời gió hay rét.
Thành công nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ
Xuất phát điểm không phải là VĐV điền kinh chuyên nghiệp, cũng không được theo học chuyên sâu để trở thành HLV, nhưng thành công đã đến với Phạm Minh Đức - người đàn ông luôn miệt mài, nỗ lực theo đuổi đam mê.
Từ bé đã yêu thích thể thao, nhà lại gần sân vận động, chiều nào ông Minh Đức cũng vào sân để xem các anh, chị VĐV tập luyện. Tình yêu với thể thao cứ thế lớn dần trong ông từ lúc nào không biết. Ông kể: “Năm đó tôi đã quyết định ở nhà một năm vì không trúng tuyển Đại học TDTT. Cũng may, một năm sau tôi đã đạt được nguyện vọng của mình, đỗ vào trường Đại học TDTT Từ Sơn (nay là Đại học TDTT Bắc Ninh)”.
HLV Phạm Minh Đức (thứ 2 từ phải sang) tại SEA Games 19 Nhân vật cung cấp
Năm thứ 3 đại học, ông Phạm Minh Đức từng phải bỏ dở việc học để lên đường nhập ngũ 4 năm. Sau khi đất nước thống nhất, ông tiếp tục việc học tại trường và được giữ lại làm công tác giảng dạy sau khi tốt nghiệp.
“Là người ham học hỏi, Đức vẫn hằng ngày tìm tòi, trau dồi những kinh nghiệm trong huấn luyện, nuôi ý chí trở thành một HLV”. Ông Trương Anh Tuấn, nguyên là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Từ Sơn, bạn thân từ thời sinh viên của ông Minh Đức chia sẻ.
Ông Đức trở về Thanh Hóa sau 4 năm giảng dạy đại học, bắt tay vào công tác huấn luyện điền kinh ở quê nhà. Tại đây, theo lời khuyên của người bạn thân thời đi học, ông Đức tìm lên tận những vùng núi xa xôi như Bá Thước, Thạch Thành, Quan Hoá để tuyển chọn VĐV.
Người thầy sinh năm 1947 với phương châm “tuỳ cơ ứng biến” trước những thiếu thốn về vật chất, khó khăn về kinh tế, đã luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các học trò, đặc biệt với những VĐV nòng cốt. Quả nhiên, những tài năng trẻ đã được thầy Đức đưa ra ánh sáng và bước tới những vinh quang.
Anh Lưu Văn Hùng lập kỷ lục tại giải việt dã và marathon báo Tiền Phong với 8 lần vô địch liên tiếp (năm 1993 – 2000) cùng 5 lần vô địch giải marathon quốc tế tại Việt Nam. Anh Trần Văn Sỹ thì giành HCB SEA GAMES 19, 3 lần vô địch quốc gia cự ly 800m. Cùng nhiều thành tích xuất sắc nữa của một số học trò tiêu biểu khác: anh Nguyễn Thế Anh (vô địch 3000m vượt chướng ngại vật năm 2001-2002), chị Trịnh Thị Vân và Trần Thị Hồng (HCV nội dung 5000m đi bộ nữ năm 1993 và 1994),…
Đặc biệt dưới bàn tay của ông, đội nam điền kinh Thanh Hóa đã có lần đầu tiên vô địch Giải việt dã và marathon báo Tiền Phong năm 2000.
“Thành công... nhờ hậu phương vững chãi”
Công việc huấn luyện khiến ông thầy người Thanh Hoá liên tục phải xa gia đình. Tuy nhiên, mỗi khi có thời gian trở về nhà, ông lại “xắn tay áo” phụ vợ giúp con công việc nội trợ. Chị Quỳnh Hoa, con gái ông bảo: “Mỗi khi bố ở nhà, mẹ chị không bao giờ phải đụng tay giặt quần áo cả”. Chị còn nhớ lại kỷ niệm những buổi trưa hè mất điện: “bố chỉ ngồi quạt cho mẹ và bọn chị mà không ngủ một chút nào.”
Năm 1992, thầy Đức cùng 3 VĐV của mình phải ăn Tết ở TP. HCM để có thể chuẩn bị cho giải đấu marathon Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra vào Mùng 6 Tết.
Năm đó, sau khi Lưu Văn Hùng giành được HCV, thầy Đức khi được phỏng vấn đã nói với báo chí rằng: “Tôi muốn cảm ơn vợ của tôi. Tôi rất may mắn vì có vợ ở nhà là hậu phương vững chãi về kinh tế và tinh thần, lo cho các con trưởng thành. Vì thế tôi mới yên tâm công tác xa nhà. Quả thực, thành công của tôi, một phần rất lớn là nhờ có vợ!”
Công việc huấn luyện khiến ông thầy người Thanh Hoá liên tục phải xa gia đình. Tuy nhiên, mỗi khi có thời gian trở về nhà, ông lại “xắn tay áo” phụ vợ giúp con công việc nội trợ. Chị Quỳnh Hoa, con gái ông bảo: “Mỗi khi bố ở nhà, mẹ chị không bao giờ phải đụng tay giặt quần áo cả”. Chị còn nhớ lại kỷ niệm những buổi trưa hè mất điện: “bố chỉ ngồi quạt cho mẹ và bọn chị mà không ngủ một chút nào.”

Năm 1992, thầy Đức cùng 3 VĐV của mình phải ăn Tết ở TP. HCM để có thể chuẩn bị cho giải đấu marathon Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra vào Mùng 6 Tết. 

Năm đó, sau khi Lưu Văn Hùng giành được HCV, thầy Đức khi được phỏng vấn đã nói với báo chí rằng: “Tôi muốn cảm ơn vợ của tôi. Tôi rất may mắn vì có vợ ở nhà là hậu phương vững chãi về kinh tế và tinh thần, lo cho các con trưởng thành. Vì thế tôi mới yên tâm công tác xa nhà. Quả thực, thành công của tôi, một phần rất lớn là nhờ có vợ!”

- Ông Phạm Minh Đức sinh ngày 25/12/1947 tại Thanh Hóa
- Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 1990 tại ĐT điền kinh Thanh Hoá
- Ông tham gia công tác huấn luyện tại các kỳ SEA Games 19, 21 và 22. Từng là HLV trưởng ĐT Điền kinh Việt Nam.
- Năm 2002, ông được Nhà Nước tặng thượng Huân chương Lao Động hạng Ba
- Năm 2003, ông kết thúc sự nghiệp huấn luyện sau SEA Games 22, khép lại 13 năm làm công tác huấn luyện điền kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.