Bóng đá vùng trũng

09/12/2013 03:08 GMT+7

Môn bóng đá nam SEA Games mở màn chiều 7.12 vừa qua tại Yangon xem ra khá tẻ nhạt. Dù có đến 7 bàn thắng, nhưng xem các đội U.23 Campuchia, Đông Timor, kể cả chủ nhà và Thái Lan thi đấu, người hâm mộ đều cảm thấy thiếu những pha phối hợp đẹp, thiếu những ngôi sao biết tạo bùng nổ, thiếu sự lôi cuốn do nhiều thời điểm các cầu thủ rất ít chạy, chỉ đi bộ, không có tốc độ bứt phá và trên hết là thiếu một không khí cuồng nhiệt như thường thấy ở các kỳ SEA Games trước đây.

Môn bóng đá nam SEA Games mở màn chiều 7.12 vừa qua tại Yangon xem ra khá tẻ nhạt. Dù có đến 7 bàn thắng, nhưng xem các đội U.23 Campuchia, Đông Timor, kể cả chủ nhà và Thái Lan thi đấu, người hâm mộ đều cảm thấy thiếu những pha phối hợp đẹp, thiếu những ngôi sao biết tạo bùng nổ, thiếu sự lôi cuốn do nhiều thời điểm các cầu thủ rất ít chạy, chỉ đi bộ, không có tốc độ bứt phá và trên hết là thiếu một không khí cuồng nhiệt như thường thấy ở các kỳ SEA Games trước đây.

Đó là một thực tế không thể chối cãi khi trình độ và lối chơi của các đội U.23 lần này rất yếu so với thế hệ trước. Dĩ nhiên còn quá sớm để đưa ra nhận xét đầy đủ để làm cơ sở thước đo cho môn bóng đá nam tại SEA Games. Nhưng không hề phiến diện khi nói rằng lứa U.23 của phần lớn quốc gia đến Myanmar dự giải không có gì tiến bộ hơn so với lớp cũ. Cốt lõi ở đây chính là vấn đề đào tạo. Chúng tôi rất tâm đắc nhận xét của danh thủ Kiatisak, hiện là HLV trưởng U.23 Thái Lan rằng: “Rất khó để bóng đá ngày càng hay hơn nếu như chúng ta không giới thiệu được những cầu thủ giỏi”.

Có lẽ trong tình hình chung của bóng đá Đông Nam Á khi chưa có phát hiện nào mới mẻ như thế thì đành phải sống chung với những gì đang có.

Q.T

>> Lịch thi đấu SEA Games 2013 của đoàn Việt Nam ngày 8.12
>> Dọc đường SEA Games - Kỳ 4: Nay Pyi Taw không còn bí ẩn
>> Choáng với các công trình của SEA Games 2013
>> Tuyển nữ Indonesia chính thức rút lui khỏi SEA Games 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.