Choáng với các công trình của SEA Games 2013

07/12/2013 16:36 GMT+7

(TNO) Nước chủ nhà Myanmar đã gây ấn tượng mạnh với các đoàn thể thao cũng như báo giới các nước bằng những công trình hoành tráng phục vụ cho SEA Games 2013.

(TNO) Nước chủ nhà Myanmar đã gây ấn tượng mạnh với các đoàn thể thao cũng như báo giới các nước bằng những công trình hoành tráng phục vụ cho SEA Games 2013.

>> BTC SEA Games 2013 vẫn chờ văn bản bỏ giải của đội tuyển nữ Indonesia
>> SEA Games 2013: Vàng đã có, âu lo vẫn còn
>> Người Myanmar nô nức đi ‘làm thẻ’ SEA Games

Trước khi đặt chân đến Myanmar, chúng tôi đã nghĩ rằng đây là một đất nước vẫn còn trong quá trình đổi mới. Chính vì vậy, khi đến thủ đô Nay Pyi Taw, cánh phóng viên không khỏi bị sốc khi tận mắt chứng kiến những công trình mà nước chủ nhà vừa xây dung để phục vụ cho SEA Games 2013.

Dưới đây là những hình ảnh về các công trình hoành tráng của nước chủ nhà SEA Games 27


Cổng chào vào thủ đô Nay Pyi Taw


Tại các bùng binh đều có trang trí linh vật SEA Games


Khu liên hợp thể thao Wunna Theidki, nơi diễn ra các môn thi đấu trong nhà


Đường nội bộ trong khu liên hợp


Bên trong các nhà thi đấu rất khang trang


Khu thể thao dưới nước Zayar Thiri


Đây là nơi sẽ thi đấu các môn bơi, nhảy cầu, bóng nước


Dù vậy, vòi sen dành cho VĐV tắm lại sau khi thi đấu được để lộ thiên và có thể khiến nước tràn ra khu vực đi lại


Cổng làng VĐV


Sân vận động Zayar Thiri, nơi diễn ra các trận bóng đá nam của bảng A


Bên ngoài trung tâm báo chí


Bên trong trung tâm báo chí có đầy đủ phương tiện hỗ trợ phóng viên tác nghiệp

Khả Hòa - Tân Lam
(từ Myanmar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.