Chuyện ít ai biết về siêu kình ngư Ánh Viên: 17 tuổi vẫn thích phim hoạt hình Tom & Jerry

18/06/2015 09:12 GMT+7

(TNO) Bạn đã bao giờ nghe Ánh Viên kể rằng, cô ấy thích xem phim hoạt hình Tom và Jerry hay thích có ngôi nhà màu xanh chưa?

(TNO) Bạn đã bao giờ nghe Ánh Viên kể rằng, cô ấy thích xem phim hoạt hình Tom và Jerry hay thích có ngôi nhà màu xanh chưa?
Trong suốt thời gian nghe lại cuộc phỏng vấn Ánh Viên từ cách đây gần 3 năm (khi ấy Viên 17 tuổi) của một đồng nghiệp, bản thân tôi đã không ít lần phải bấm nút dừng để… bật cười sảng khoái. Và dĩ nhiên, cũng không ít lần phải thừ ra vài giây khi nghe tâm sự thật đến mức không thể thật hơn của cô bé. Viên đúng là nữ VĐV đáng yêu nhất mà tôi đã từng biết và xin ghi lại toàn bộ cuộc hội thoại thú vị này.
HLV Đặng Anh Tuấn và học trò Ánh Viên tại trung tâm Bolles (Mỹ) hồi năm 2012 - Ảnh: Thế Hùng
Lắm lúc Ánh Viên cũng muốn buông lỏng mình...

Phóng viên Diệu Chi: Ánh Viên này, em sang Mỹ được bao lâu rồi nhỉ? Tập luyện ở Mỹ có khác nhiều so với Việt Nam không? Các VĐV Mỹ tập cùng em giúp em tiến bộ lên nhiều không?

Ánh Viên: Dạ, được 1 năm rồi ạ. Tập ở Mỹ rất thích và tốt hơn hẳn ở nhà. Phòng tập thể lực rất thích, rất tiện nghi và tiếp thêm cho em sức mạnh ở tất cả các nhóm cơ. Kỹ thuật các kiểu bơi của em cũng được cải thiện hơn, sức bền cũng tốt hơn và thành tích của em cũng tốt hơn ạ. Bể bơi cũng rất thích vì buổi sáng chỉ có mình đội em tập.

Em không quen nhiều các bạn Mỹ nhưng các bạn rất vui vẻ, rất lạc quan. Các bạn nhỏ tuổi hơn em, thành tích cũng chưa bằng em nhưng có các bạn ấy tập cùng, em thấy tinh thần rất thoải mái (cười).

Thầy trò em có mướn một ngôi nhà ở bang Florida. Phòng em được một cô người Việt Nam trang trí nên em rất thích.

ÁNH VIÊN TÂM SỰ Ở TUỔI 17
* Phóng viên Diệu Chi: Các bạn Mỹ có biết em được dự Olympic London 2012 không?

Ánh Viên: Dạ có, các bạn ấy đọc báo chí nên biết em được thi đấu ở Olympic và cũng đã chúc mừng em.

* Phóng viên Diệu Chi: Em xa nhà từ năm bao nhiêu tuổi và so với lần xa nhà để đi Mỹ có khác nhau nhiều về cảm xúc không?

Ánh Viên: Em xa nhà năm em 11 tuổi. Lúc đầu em thích lắm, chỉ muốn đi ngay thôi. Nhưng được 2,3 ngày em chỉ muốn về ngay với ba, mẹ. Lúc ấy em chỉ muốn khóc. Nhưng sau đó, các bạn cùng đội em đùa giỡn với em khiến em hết khóc, hết buồn.
HLV Đặng Anh Tuấn khởi động cho Ánh Viên - Ảnh: Thế Hùng
Tất nhiên đi Mỹ rất khác với lần đầu tiên đi xa đến thế. Em thấy hơi buồn trong lòng. Em cũng không biết sao nữa, chỉ biết nỗi buồn có lúc lên cao trào vì không được nhìn cảnh vật xung quanh giống Việt Nam. Khi ấy em nhớ các bạn mình ở Việt Nam, nhớ những trò đùa vui với các bạn dù em không có bạn thân. Em nhớ cả món vịt xào gừng do mẹ em nấu nữa.
* Phóng viên Diệu Chi: Đã khi nào em thấy quá mệt mỏi vì tập luyện chưa?

Ánh Viên: Khi còn nhỏ, tập luyện xa nhà em còn khóc. Giờ lớn rồi, em không khóc nữa nhưng nhiều lúc em thấy mệt mỏi. Nếu ở nhà, mẹ em sẽ an ủi em, nấu cho em những món em thích vì mẹ em thương em lắm. Còn sang đây, vì không có mẹ an ủi nên em chỉ biết ở trong phòng thôi ạ.

Lắm lúc em cũng muốn buông lỏng mình ra nhưng rồi em lại nghĩ lại. Là muốn đạt thành tích cao, muốn mang vinh quang về cho Tổ quốc thì phải đưa mình vào khuôn khổ. Có thế em mới có sức khỏe tốt được.

Giấc mơ đoạt vàng ASIAD

Cuộc phỏng vấn tạm dừng lại. Phóng viên Diệu Chi chuyển sang phần hỏi nhanh đáp gọn với Ánh Viên cho chuyên mục “Bí mật của sao”.

* Em thích mặc đồ gì nhất?

- Dạ, em chỉ thích mặc quần áo thể thao thôi (cười).

* Em cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu? Em học bơi từ năm bao nhiêu tuổi?

- Em cao 1m73, nặng 58 ký. Em học bơi từ năm 11 tuổi.

* Hình ảnh đáng nhớ nhất của em đến thời điểm này?

- Dạ, là hồ bơi mà lần đầu tiên em đến tập. Là bể bơi ở Quân khu 9.

* Em có thần tượng ai không?

- Dạ có. Là Michael Phelps.
Ánh Viên cười rất tươi khi được gặp thần tượng Michael Phelps - Ảnh: Thế Hùng
* Em thích xem phim nào nhất?

- Dạ, em thích xem phim hoạt hình Tom và Jerry.

* Em thích ăn món gì nhất?

- Em thích món bò nướng. 

* Em đã nghĩ đến một “ai đó” chưa?

- Dạ, chưa ạ (cười).

* Ở Mỹ, em thích ăn món gì nhất?

- Dạ, món bít tết bò do thầy em làm ạ.

* Em có thích hoa không và nếu có thì là loài hoa nào?

- Dạ, em không có thích hoa!

* Em có thích dùng son phấn không?

- Dạ, em không dùng bao giờ vì em nghĩ son phấn không hợp với em (cười).

* Em có thích làm người mẫu không?

- Dạ không. Vì em cảm thấy nghề đó không hợp với mình.

* Em thích để kiểu tóc nào nhất?

- Dạ, kiểu gì cũng được ạ. Miễn là em thấy thoải mái.

* Em có mặc váy bao giờ không?

- Dạ không ạ!
Ánh Viên bình dị - Ảnh: Phạm Hữu
* Em thích đi giày kiểu nào?

- Em thích giày thể thao hãng Adias hoặc Nike

* Nếu có tiền, em có thích xây nhà cho bố mẹ em không?

- Dạ không! Vì bố mẹ em vừa xây nhà xong (nói đến đây, Viên cười rồi hạ thấp giọng, kiểu hơi… xấu hổ).

* Thế nếu có tiền, em có thích xây nhà cho mình không và em thích nhà mình màu gì?

- Dạ, em thích nhà em màu xanh. Nhưng em không thích nhà em nhiều tầng.

* Em thích có ô tô không?

- Dạ , em chưa nghĩ tới.

* Vậy bây giờ, em nghĩ đến điều gì?

- Dạ, em nghĩ đến ước mơ sẽ đoạt được HCV ASIAD ạ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.