Những bức ảnh Ánh Viên siêu dễ thương thuở 'tắm mưa', trẻ thơ

11/06/2015 19:17 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 11.6, phóng viên Thanh Niên Online đã đến chia sẻ niềm vui về thành tích 'siêu hạng' của kình ngư Ánh Viên với gia đình cô tại xã Giai Xuân (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

(TNO) Chiều ngày 11.6, phóng viên Thanh Niên Online đã đến chia sẻ niềm vui về thành tích 'siêu hạng' của kình ngư Ánh Viên với gia đình cô tại xã Giai Xuân (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).
Ông Nguyễn Văn Tác và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, cha mẹ Ánh Viên rất niềm nở đón tiếp dù mấy ngày nay lúc nào gia đình cũng đông khách.
Nhắc đến những tấm huy chương của cô con gái, cha mẹ Ánh Viên đều xúc động và hạnh phúc. Hai ông bà đã rất vui vẻ cùng nhau lục lại những tấm ảnh kỷ niệm về cô con gái cưng, những bức ảnh chưa từng tiết lộ về niềm tự hào số 1 của thể thao Việt Nam để chia sẻ cùng bạn đọc Thanh Niên Online.
 Kình ngư Ánh Viên lúc 4 tháng tuổi, xổ sữa “ú nu”, nặng gần 9 kg được mẹ bồng trên tay
Ánh Viên khi chập chững tập đi

Lúc lên 3 tuổi, chụp chung với người chị bà con
Chụp cùng em trai bà con lúc 4 tuổi
Ánh Viên (phải) lúc lên 2 tuổi chụp cùng mẹ và bà nội và người chị bà con dịp tết năm 1998
Ánh Viên năm học lớp 5, chụp chung với cô giáo, đây cũng là năm đầu tiên đoạt huy chương bạc Hội khỏe Phù Đổng cấp quận, trước khi được tuyển vào học năng khiếu tại Trung tâm thể thao quốc phòng 4, QK9
Ánh Viên lúc 12 tuổi, chụp cùng các em trong tết năm 2008, năm đầu tiên kể từ ngày vào trường năng khiếu bơi lội
Ánh Viên (áo bông đen) lúc lên 5 tuổi chụp cùng chị em 
Ánh Viên chụp ảnh chung với cha mẹ và em trai trong lễ tuyên dương của H.Phong Điền Cần Thơ năm 2011, trước khi lên đường đi tập huấn ở Trung Quốc
Đại uý Ánh Viên năm 2013
Bức ảnh ghi lại cảnh gia đình quây quần cổ vũ cho Ánh Viên tại SEA Games 27
Cha mẹ Ánh Viên rất tự hào và hạnh phúc khi xem lại những tấm ảnh của con gái
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.