Thủ lĩnh U.23 Việt Nam trao trọng trách 'săn vàng' lại cho lứa Công Phượng

14/06/2015 12:09 GMT+7

(TNO) Sau trận thua U.23 Myanmar chiều qua, hậu vệ Quế Ngọc Hải với vai trò thủ lĩnh đã có những lời động viên, chia sẻ rất chân thành dành cho các đàn em của mình tại U.23 Việt Nam.

(TNO) Sau trận thua U.23 Myanmar chiều qua, hậu vệ Quế Ngọc Hải với vai trò thủ lĩnh đã có những lời động viên, chia sẻ rất chân thành dành cho các đàn em của mình tại U.23 Việt Nam.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã bật khóc sau trận thua U.23 Myanmar - Ảnh: Khả Hòa

Trước buổi ăn tối với các đồng đội, Ngọc Hải đã gặp Công Phượng, Văn Toàn, Minh Long, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Trường… những cầu thủ còn đủ tuổi đá SEA Games 2017 để gửi gắm mong ước của mình.

Ngọc Hải bày tỏ: “Tôi và các bạn đã không làm điều mà chúng ta mong ước, điều mà người hâm mộ cả nước mong chờ ở SEA Games lần này. Tôi rất tiếc đây đã là SEA Games cuối cùng của tôi, tôi không thể thực hiện được ước mơ của mình vì thế phải trông chờ vào các bạn.

Tôi hy vọng các bạn sẽ cứng cáp hơn trong hai năm tới, để giúp tôi và các cầu thủ không thể tiếp tục như Hồng Quân, Ngọc Thắng, Huy Hùng… quên đi nỗi buồn của ngày hôm nay.

Chúng ta đã thua trận một phần do thiếu may mắn, nhưng để chiến thắng tôi nghĩ chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi rất tin các bạn sẽ làm được điều mà người hâm mộ Việt Nam mong đợi ở SEA Games 2017”.

Công Phượng (10) và các đồng đội của lứa U.19 Việt Nam sẽ giữ trọng trách "săn vàng" tại SEA Games 2017 - Ảnh: Độc Lập

Đáp lời người đội trưởng của mình, Công Phượng, Duy Mạnh, Minh Long đều khẳng định sẽ nỗ lực tốt hơn để hoàn thiện mình, để không chỉ thi đấu tốt ở SEA Games mà còn phấn đấu góp mặt ở đội tuyển quốc gia đem niềm vui đến cho người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.