Sự trở lại ngoạn mục của Thạch Thị Trang

18/04/2014 14:15 GMT+7

(TNO) Cô gái người Khmer Thạch Thị Trang vừa trở lại đã đoạt HCV Đông Nam Á 2014 ở hạng cân +68kg, gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn.

(TNO) Cô gái người Khmer Thạch Thị Trang vừa trở lại đã đoạt HCV Đông Nam Á 2014 ở hạng cân +68kg, gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn.

>> Hoàng Ngân vô đối ở giải karatedo Đông Nam Á
>> Hoàng Ngân từ Nhật về dự giải karatedo Đông Nam Á
>> VN đề xuất đưa thêm vovinam, vật, karatedo vào SEA Games 28

Sự trở lại ngoạn mục của Thạch Thị Trang
Trang đã thi đấu xuất sắc trong trận chung kết để giành HCV

Với chuyên môn và thể lực tốt, Thạch Thị Trang từng được xem là tài năng lớn của karatedo Việt Nam khi cô đoạt HCV SEA Games 2011 tại Indonesia lúc mới 20 tuổi.

Sau thành công của Trang ở SEA Games 26, nhiều người đã nghĩ Trang sẽ phát triển nhanh chóng để trở thành trụ cột của karatedo Việt Nam ở đấu trường châu Á, nhưng sau khi kết thúc SEA Games, Trang bất ngờ nói lời chia tay với karatedo để tập trung vào việc học.

Trong thời gian học Đại học tại Trường Đại học TDTT Trung ương 2, Trang vẫn dành thời gian luyện karatedo để… cho khỏe. Một thời gian sau, nhận lời mời của Cần Thơ cũng những ưu đãi đặc biệt, Thạch Thị Trang đã quay trở lại với karatedo trong màu áo Cần Thơ.

Bất ngờ được tập trung vào đội tuyển quốc gia thi đấu giải Đông Nam Á, Thạch Thị Trang xuất sắc đoạt HCV trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bởi ở hạng cân +68kg, HCV SEA Games 2013 Lăng Thị Hoa, người đồng đội với Trang được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Thế nhưng, khi Lăng Thị Hoa bị VĐV Yuswinda Eka (Indonesia) đánh bại, mọi hy vọng của chủ nhà Việt Nam đều được đặt lên vai người mới trở lại, Thạch Thị Trang.

Gặp đối thủ Yuswinda, người đánh bại Lăng Thị Hoa, trong trận chung kết, Thạch Thị Trang đã khôn khéo phòng thủ chắc chắn và ra đòn quyết đoán, chính xác để đánh bại Yuswinda với tỷ số 2-1.

Sự trở lại ngoạn mục của Thạch Thị Trang-2
Trang chia vui cùng bố mẹ

Quá hạnh phúc với chiếc HCV Đông Nam Á trong lần đầu trở lại, cô gái người Khmer đã ào ra cổng để ôm chầm lấy bố mẹ của mình từ Trà Vinh sang Cần Thơ cổ vũ cô thi đấu.

Trang chia sẻ: “Tôi cũng không thể tin mình có thể đoạt chức vô địch ở giải lần này. Chiến tích này khiến tôi rất vui vì mình đã quyết định đúng đắn khi quay trở lại với karatedo. Tôi sẽ nỗ lực trong thời gian tới để phấn đấu có tên trong đội tuyển karatedo Việt Nam dự ASIAD vào tháng 10 tới”.

Cũng trong buổi sáng hôm nay, đội tuyển karatedo Việt Nam còn đoạt thêm 2 HCV do công Phạm Quang Duy +84kg và Nguyễn Thị Hồng Anh -68kg nữ.

Bài, ảnh: Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.