Tiếc cho Phan Văn Hiền

11/05/2014 03:00 GMT+7

Sàn đài Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) tiếp tục sôi động vào chiều qua với 6 trận đấu boxing trong khuôn khổ giải võ thuật boxing và võ cổ truyền Cúp Let’s Việt 2014.

Sàn đài Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) tiếp tục sôi động vào chiều qua với 6 trận đấu boxing trong khuôn khổ giải võ thuật boxing và võ cổ truyền Cúp Let’s Việt 2014.

>> Chuyện lạ: Boxing ra phố
>> Giải võ cổ truyền và boxing có hạng cân cho nữ
>> Bạn gái Dzeko học kick boxing

 Tiếc cho Phan Văn Hiền
Phan Văn Hiền (phải) khóc khi trọng tài cho Trần Quốc Việt thắng - Ảnh: C.Tú

Các trận của nữ đều diễn ra chênh lệch do các tên tuổi mới như Hạp Thì Hường, Kim Sang hay Hồ Thanh Hằng không chịu nổi bản lĩnh và đẳng cấp của “đàn chị” đang là đương kim vô địch SEA Games Hà Thị Linh, Lừu Thị Duyên (cùng hạng 60 kg) và á quân SEA Games Nguyễn Thị Yến (51 kg) nên đều thua chóng vánh 0-3.

Các trận của nam diễn ra thu hút hơn khi Bùi Trọng Thài (Bình Phước, 52 kg) và Nguyễn Quốc Thắng (TP.HCM, 49 kg) thắng đối thủ không hề dễ dàng. Ngay võ sĩ đầy kinh nghiệm Trần Quốc Việt (56 kg) cũng toát mồ hôi mới được trọng tài cho thắng Phan Văn Hiền (TP.HCM). Riêng trận này, khán giả xem trực tiếp trên Let’s Việt đều tiếc cho võ sĩ TP.HCM khi anh chủ động tấn công từ đầu đến cuối, nhiều lúc đánh áp đảo, dồn Quốc Việt vào góc đài. Sự tự tin cùng kỹ thuật ra đòn tốt giúp Hiền có lúc tưởng chừng đòi lại được món nợ anh thua sớm năm rồi. Nhưng có lẽ nhờ những cú phản đòn chắc chắn cộng với tên tuổi, cuối cùng Việt đã thắng 3-0 dù không thật thuyết phục.

C.Tú - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.