Tính già hóa non

13/03/2010 09:18 GMT+7

Đúng như dự báo về tính hấp dẫn trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo vàng tại giải khi ở chặng đua thứ 4 áo vàng lại một lần nữa đổi chủ. Tuy nhiên danh hiệu áo vàng sau 4 chặng mà Tuulkhangai (Mông Cổ) có được là ngoài dự tính, xuất phát từ sai lầm của các đội đua trong nước.

Tuulkhangai đoạt áo vàng trong sự ngỡ ngàng của các cua-rơ Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Đúng như dự báo về tính hấp dẫn trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo vàng tại giải khi ở chặng đua thứ 4 áo vàng lại một lần nữa đổi chủ. Tuy nhiên danh hiệu áo vàng sau 4 chặng mà Tuulkhangai (Mông Cổ) có được là ngoài dự tính, xuất phát từ sai lầm của các đội đua trong nước.

Chặng đua Quảng Ngãi đi Bình Định dài 178km và khi đoàn đua chưa đi hết nửa lộ trình, người đang giữ áo vàng Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) bị “nhốt” ở tốp cuối (áo vàng lúc này thuộc về Trịnh Phát Đạt, BVTV An Giang). Cạnh tranh với Phát Đạt là Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) với đúng 1giây kém hơn. Toàn bộ ê-kíp BVTV An Giang khi đó chủ động kéo Đạt về đích để bảo vệ áo vàng, trong khi Văn Duẩn nhăm nhe cơ hội lật đổ Phát Đạt.

Ngay cả Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp) cũng nắm trong tay cơ hội đoạt áo vàng khi chỉ kém Phát Đạt và Văn Duẩn vài giây. Ba tay đua này kèm cặp nhau, đinh ninh chờ về đích để đoạt áo vàng mà không lường trước tình huống phát sinh. Cách đích 5km, cua-rơ người Mông Cổ Tuulkhangai một mình bứt đi, bỏ lại tốp cạnh tranh để cán đích đầu tiên đồng thời đoạt luôn áo vàng.

Về sau tốp đầu đến 10 phút nhưng Đỗ Tuấn Anh vẫn giữ áo xanh sau 4 chặng với 37 điểm. Domesco Đồng Tháp giữ ngôi nhất đồng đội với 31g56’58”, hơn đội xếp nhì BVTV Sài Gòn 3 giây.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.