Topalov quá nhiều lợi thế

26/04/2010 09:20 GMT+7

Với sức trẻ, Topalov đang có cơ hội lật đổ ngôi vô địch thế giới mà Anand hiện nắm giữ.

Topalov (trái) đang tạm chiếm ưu thế trước Anand - Ảnh: AFP

Với sức trẻ, Topalov đang có cơ hội lật đổ ngôi vô địch thế giới mà Anand hiện nắm giữ.

Từ ngày 24.4 đến 13.5, tại CLB thể thao Quân đội, thủ đô Sofia (Bulgaria) diễn ra trận đấu tranh ngôi vương cờ vua thế giới giữa 2 siêu Đại KTQT là Anand (Ấn Độ) và đối thủ thách đấu là Topalov (Bulgaria). Sau ván đấu đầu tiên, Topalov đang tạm dẫn 1-0.

Anand đến Sofia bằng xe hơi

Kỳ thủ có elo cao nhất Ấn Độ (2.787) và hiện là đương kim vô địch thế giới năm 2008 đã phải đến Sofia bằng xe hơi. Đây có thể xem là bất lợi đầu tiên (về mặt thể lực) của tay cờ được xem là huyền thoại của quốc gia đông dân thứ 2 thế giới. Trận đấu này lẽ ra đã có thể diễn ra sớm hơn 3 ngày nếu các chuyến bay đi châu Âu không bị hủy bỏ (do ảnh hưởng núi lửa tại Iceland). Ngày 17.4, Anand viết thư khẩn cấp đến FIDE (Liên đoàn cờ vua thế giới) xin dời ngày khai mạc (và được chấp thuận). Cuối cùng, tay cờ này đến “sân nhà” của người thách đấu bằng đường bộ và có mặt tại khách sạn Hilton ở thủ đô xứ sở hoa hồng vào đêm thứ Năm (22.4).

Viswanathan Anand (sinh  năm 1969) đã truất ngôi vương của Kramnik (Nga) tại trận chung kết của năm 2008 (từ 14 đến 29.10 tại Bonn, Đức) – đoạt 7 điểm sau 12 ván đấu (thắng chung cuộc 7-5). Anand cũng là nhà vô địch thế giới từ năm 2000 đến 2002 và là 1 trong số 5 kỳ thủ trên thế giới từng vượt qua ngưỡng elo 2.800 (đạt elo 2.803 từ tháng 4.2007 đến tháng 4. 2008). Vào tháng 4.2007, ở tuổi 37, Anand còn đạt 1 kỷ lục khác của làng cờ: kỳ thủ “già nhất” đạt elo cao nhất thế giới (2.803).

Topalov sẽ thắng

Trong khi đó, người thách đấu với Anand, Topalov, lại trẻ hơn so với nhà ĐKVĐ. Topalov sinh ngày 15.3.1975, từng đoạt danh hiệu VĐTG năm 2005, là người có elo cao nhất thế giới từ tháng 4. 2006 đến tháng 1.2007 (2.813). Topalov hiện có elo đứng thứ hai thế giới (2.805), chỉ sau “thần đồng” Carlsen (Na Uy, 2.813). Topalov cũng là nhân vật “lắm tài nhiều tật” nhất của làng cờ và chính anh đã khiến báo giới tốn nhiều giấy mực trong trận chung kết năm 2006 với Kramnik (Nga). Trong trận đấu này, nhà vô địch Bulgaria đã “làm mình làm mẩy” với BTC khi kiện Kramnik đã đi… toilet quá nhiều (nghi đối thủ gian lận trong toilet). Trận đấu bị hoãn đến 1 tuần để BTC điều tra và cuối cùng, chính Topalov quyết định trở lại thi đấu khi thừa nhận: “Kramnik hoàn toàn trong sạch”. “Chiêu” tâm lý không giúp Topalov giữ được danh hiệu vô địch (thua 10, thắng 5, hòa 24 ván) mà anh còn bị mất uy tín khá nhiều.

Tuy vậy, đến năm 2009, bằng chiến thắng trước Gata Kamsky trong trận đấu chọn người thách đấu với ĐKVĐ Anand (The Challenger Match), Topalov đã giành chiến thắng để bước vào trận đấu lịch sử của năm 2010 này.

Trước giờ G, Topalov tự tin tuyên bố: “Người hâm mộ không mong đợi gì khác ngoài chiến thắng của tôi. Nếu Anand thất bại, người ta sẽ nói anh ấy đã thua 1 đối thủ toàn diện. Nếu tôi thua, Anand sẽ được xem là anh hùng”.

Sau trận đấu đầu tiên, Topalov đã cụ thể hóa sự tự tin của mình bằng chiến thắng chỉ sau 30 nước đi. Còn đến 11 ván đấu nữa để Anand chứng tỏ bản lĩnh của mình trong cuộc chiến có tổng tiền thưởng lên đến 2 triệu euro này.  

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.