Tử thần đã gọi tên

15/01/2011 00:24 GMT+7

Gần như là định mệnh, vì năm nào cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới này cũng có người thiệt mạng. Năm nay, sau các chặng đầu suôn sẻ, hôm qua tai nạn đã xảy ra ở chặng 10 và nạn nhân là một thường dân người Argentina.

Chiếc xe gặp nạn đăng trên trang Buenos Aires Herald

Gần như là định mệnh, vì năm nào cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới này cũng có người thiệt mạng. Năm nay, sau các chặng đầu suôn sẻ, hôm qua tai nạn đã xảy ra ở chặng 10 và nạn nhân là một thường dân người Argentina.

Theo tờ Buenos Aires Herald tường thuật lại, vụ va chạm xảy ra cách thành phố Tinogasta, miền bắc Argentina, khoảng 30 km, khi chiếc xe của tay đua cũng người Argentina là Eduardo Amor đụng phải chiếc xe tải nhẹ của một thường dân 42 tuổi, tên Marcelo Reales, chạy lấn vào phần đường của cuộc đua. Chiếc xe của tay đua Amor không hề hấn gì và vẫn tiếp tục về đến đích an toàn. Còn nạn nhân dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng sau đó đã qua đời.

Hiện sau 11 chặng đua, ở nội dung ô tô, tay đua người Qatar Nasser Al-Attiyah đang tiến gần ngôi vô địch khi vượt xa người xếp thứ nhì là Giniel de Villiers đến 51 phút 49 giây. Ở nội dung mô tô, Marc Coma cũng nắm nhiều ưu thế.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.