VĐV Nhật Bản về nhất Giải Marathon TP.HCM 2018

14/01/2018 20:12 GMT+7

Sáng 14.1, 8.000 VĐV đã cùng hòa vào đường chạy các cự ly của Giải Marathon TP.HCM lần thứ 5 - 2018.

Ho Chi Minh City Marathon là sự kiện thể thao quốc tế do Việt Nam tổ chức lần đầu vào tháng 2.1992. Tại cuộc thi chạy lần đó, hàng ngàn người dân TP.HCM đã đứng suốt dọc trục đường Lê Duẩn để chào đón và cổ vũ cho gần 250 VĐV đến từ 26 quốc gia tham dự, trong đó có sự góp mặt của 92 VĐV Việt Nam. Đây cũng được xem là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình đầy bất ngờ của thể thao Việt Nam từ sau ngày 30.4.1975.
Những năm sau đó, khái niệm đường chạy marathon tại Việt Nam vẫn còn khá mới, hoạt động chạy bộ chưa được phổ biến như hiện nay.
Năm 2018, cuộc thi Ho Chi Minh City Marathon đã diễn ra tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng với sự tham dự của hơn 8.500 VĐV thuộc 49 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Qua đó, cuộc thi chạy cũng sẽ được tổ chức hằng năm ở 4 cự ly khác nhau: Marathon - 42km, half marathon - 21km, 10km và 5km.
Giải thu hút rất lớn lượng VĐV tham gia Khả Hòa
Cũng trong năm 2018, Giải Marathon TP.HCM đã chính thức được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh TP.HCM đưa vào hệ thống thi đấu Quốc gia, đồng thời được Tổng cục Du lịch Việt Nam bảo trợ và định hướng trở thành điểm nhấn góp phần phát triển du lịch nước nhà. Do đó, bên cạnh hạng mục dành cho VĐV không chuyên, HCMC Marathon 2018 còn bổ sung thêm hạng mục dành cho VĐV chuyên nghiệp.
Kết quả cuộc thi năm nay, ở bảng không chuyên, VĐV Kimura Mitsunobu đến từ Nhật Bản đã chiến thắng ở cự ly 42km với thành tích 2 giờ 58 phút.
Về đích Khả Hòa
Ở bảng chuyên nghiệp, VĐV Nguyễn Quốc Dũng của Việt Nam đã về nhất với thành tích 2 giờ 42 phút 55 giây khi chinh phục đường chạy 42km.
Trong khi đó, về nhất bảng nữ cự ly 42km không chuyên là thí sinh Naum Jepkosgei (Keyna), thành tích 3 giờ 11 phút 28 giây và VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (Việt Nam) đoạt giải Nhất với thành tích 3 giờ 08 phút 39 giây.
Thanh Niên đã ghi lại một số hình ảnh về cuộc thi chạy marathon:
Các vận động viên háo hức chuẩn bị đến giờ xuất phát
Cự ly tranh tài 42 km nhận được hiệu lệnh xuất phát sớm nhất vào lúc 4 giờ 30 sáng
Tiếp nước
Nạp năng lượng...
Nụ cười và nước mắt
Cùng về đích nào
Cổ động viên hào hứng không kém
Selfie tại đích đến
Sau cuộc tranh tài, những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay nhau đầy trìu mến của tất cả vận động viên – họ đã tự tin vượt lên chinh phục được thử thách
Lộ trình thi đấu, các vận động viên thi chạy marathon phải chinh phục cầu Phú Mỹ Khả Hòa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.