Võ sĩ Chirosa tính chuyện sang Nga kiếm ăn

23/03/2012 11:48 GMT+7

(TNO) Võ sĩ Dereck Chisora vừa lên kế hoạch sang Nga kiếm ăn khi bị Ban Kiểm soát quyền anh của Anh (BBBC) tước giấy phép hành nghề ở xứ sở sương mù do tham gia cuộc ẩu đả trong buổi họp báo sau trận tranh đai WBC hạng nặng với Vitali Klitschko ở Munich (Đức) vào ngày 18.2.

* Cựu võ sĩ người Scotland bị bắt về tội ăn cắp

(TNO) Võ sĩ Dereck Chisora vừa lên kế hoạch sang Nga kiếm ăn khi bị Ban Kiểm soát quyền anh của Anh (BBBC) tước giấy phép hành nghề ở xứ sở sương mù do tham gia cuộc ẩu đả trong buổi họp báo sau trận tranh đai WBC hạng nặng với Vitali Klitschko ở Munich (Đức) vào ngày 18.2.

>> Vitali Klitschko tranh chức thị trưởng thủ đô Kiev
>> Lennox Lewis muốn “dạy dỗ” anh em Klitschko
>> WBC trừng phạt võ sĩ Chisora

 
Dereck Chisora (phải) muốn chuyển sang Nga để kiếm cơm - Ảnh: Reuters

Theo tờ Boxing News 24, võ sĩ người Anh tiết lộ sẽ sang thủ đô Moscow vào ngày 4.4 để xem trận đấu giữa võ sĩ người Nga Denis Lebedev gặp một đối thủ đến từ Barbados Shawn Cox. Nhân dịp này, Chisora cũng tiết lộ dự kiến sẽ được thiết lập một cuộc nói chuyện trên kênh truyền hình Nga để kể về những vụ việc trước và sau trận đấu với Vitali.

“Tôi muốn đến Nga trước hết là muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước này. Bên cạnh đó, tôi hy vọng sẽ có được cơ hội lên sóng ở một kênh truyền hình nước này để nói chuyện về sự cố ở Munich. Có rất nhiều điều phía sau những sự cố ấy mà chưa ai biết đến và tôi muốn nói sự thật để chấm dứt vụ việc này. Tôi cũng mong những trận đấu của tôi sắp tới sẽ được phát sóng trên truyền hình Nga”, Chirosa - người đang sở hữu thành tích thắng thua là 15-3, nói với Sportbox.ru.   

Hiện tại, “Del Boy” (biệt danh của Chirosa) đang rơi vào cảnh thất nghiệp khi ngoài việc bị BBBC tước giấy phép, võ sĩ người gốc Zimbabwe còn bị Hội đồng Quyền anh Thế giới (WBC) cấm thi đấu vô thời hạn, loại khỏi bảng xếp hạng sau khi tát vào mặt Vitali, nhổ nước bọt vào mặt của Wladimir Klitschko và vụ ẩu đả “xấu xí” với người đồng hương David Haye trước và sau trận đấu ở Munich.

Cựu “ngôi sao” quyền anh Scotland bị bắt vì ăn cắp

Theo BBC, cựu võ sĩ vô địch quyền anh thế giới Scott Harrison vừa bị bắt giữ do bị cáo buộc ăn cắp ở một siêu thị ngoại ô Glasgow (Scotland). Cảnh sát Strathclyde cho biết võ sĩ 34 tuổi người Scotland bị bắt giữ và được tại ngoại sau đó về hành vi ăn cắp ở Tesco, Rutherglen vào hôm 21.3.

 
Cựu võ sĩ người Scotland Scott Harrison  - Ảnh: Reuters

Đáng nói hơn, Scott Harrison cũng vừa được một nhà tù ở Tây Ban Nha trả tự do vào năm ngoái cũng về tội ăn cắp và tấn công người khác.

Sự việc trên càng làm cho những người hâm mộ quyền anh ở Scotland khá thất vọng do Scott Harrison - người đang sở hữu thành tích 25 trận thắng, 2 hòa và 2 thua (trong đó có 14 trận thắng knock-out), là một võ sĩ nổi tiếng của Scotland khi từng giữ đai vô địch WBO hạng lông thế giới

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.