“Vua ngạnh công”

09/03/2010 09:54 GMT+7

Nhìn bề ngoài với dáng vẻ gầy gò, ít ai nghĩ Vương Vinh Hoa là cao thủ võ lâm. Nhưng khi thấy anh biểu diễn ngạnh công, người ta mới lạnh gáy: cột dây vào người cho 8 chiếc mô-tô 250cc rồ ga kéo ra 8 hướng, mũi thương đâm vào yết hầu còn cán thương đầy lùi xe hơi, cho người dùng cương đao chém vào thân…

Biểu diễn “Bát mã phân thân” - cho 8 xe mô-tô kéo ra 8 hướng

Nhìn bề ngoài với dáng vẻ gầy gò, ít ai nghĩ Vương Vinh Hoa là cao thủ võ lâm. Nhưng khi thấy anh biểu diễn ngạnh công, người ta mới lạnh gáy: cột dây vào người cho 8 chiếc mô-tô 250cc rồ ga kéo ra 8 hướng, mũi thương đâm vào yết hầu còn cán thương đầy lùi xe hơi, cho người dùng cương đao chém vào thân…

Mới 30 tuổi nhưng Vương Vinh Hoa đã nổi danh về nội công ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.


“Đâm thương vào hầu, đẩy lùi xe hơi”

Từ nhỏ anh có cơ duyên được theo học cả ba danh sư họ Hoàng nổi tiếng ở cả 3 phái: Hoàng Minh Sinh phái Nga My, Hoàng Thiên Tài phái Nhạc môn Nội gia quyền và Hoàng Học Văn môn Thái cực quyền. Ba danh sư này đã cùng nhau thành lập một môn gọi là “Tuyệt kỹ võ thuật-nghệ thuật Hoàng gia” ở Tứ Xuyên nhằm hấp thu tinh hoa của các phái, lấy sở trường bổ sở đoản. Vương Vinh Hoa may mắn được cả ba thầy truyền dạy và dung hợp tinh hoa võ học của các nhà. Anh cho biết mục tiêu của mình là phát triển Hoàng gia phái và hy vọng sẽ phá một số kỷ lục Guinness về võ thuật mà anh được xem.

Kim Tường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.