Vua nước rút lên tiếng

14/04/2010 08:42 GMT+7

Sau 3 chặng đua ẩn mình, hai cua-rơ được xem là “vua nước rút” của xe đạp Việt Nam Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) và Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) đã “lên tiếng” ở chặng đua thứ 4 giải HTV Cup diễn ra hôm qua bằng nước rút thần tốc ở đích đến.

Đỗ Tuấn Anh (phải) rút thắng Lê Văn Duẩn trong gang tấc - Ảnh: Q.Liêm

Sau 3 chặng đua ẩn mình, hai cua-rơ được xem là “vua nước rút” của xe đạp Việt Nam Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) và Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) đã “lên tiếng” ở chặng đua thứ 4 giải HTV Cup diễn ra hôm qua bằng nước rút thần tốc ở đích đến.

Ở vài trăm mét cuối chặng Nghệ An – Quảng Bình (201,5km), Đỗ Tuấn Anh và Lê Văn Duẩn cùng nhau bứt ra khỏi tốp đông để so kè nhau về đích. Những cú nhấn bàn đạp cực mạnh cùng lợi thế tấn công trước giúp Tuấn Anh cán đích đầu tiên với thành tích 5 giờ 12’59” (38,628 km/giờ).

Bùi Minh Thụy (ADC Truyền hình Vĩnh Long) vẫn về trong tốp đầu và tiếp tục giữ áo vàng sau 4 chặng với thành tích 13 giờ 03’12”, hơn Tuulkhangai (Mông Cổ) 2 giây. ADC Truyền hình Vĩnh Long giữ được ngôi nhất đồng đội với 39 giờ 07’56”, đồng giờ nhưng hơn hiệu số đội Mông Cổ. Trong khi đó, là người cán đỉnh đèo Ngang đầu tiên, tay đua Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1) tạm dẫn đầu danh hiệu áo đỏ - vua leo núi với 3 điểm. Áo xanh dành cho tay đua có nhiều điểm nước rút thêm lần nữa đổi chủ. Nguyễn Quốc Dũng (Vinasun TP.HCM) tạm giữ danh hiệu này do có cùng 20 điểm với Tuulkhangai (Mông Cổ) nhưng lại hơn hiệu số phụ.

Hôm nay diễn ra chặng đua thứ 5 từ Quảng Bình về Huế có lộ trình 183km.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.