Vùng vẫy

26/04/2013 03:25 GMT+7

Sau khi thi đấu an phận ở chặng đua trước, ở chặng hôm qua tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM Number 1 Vitamin từ Tuy Hòa về Nha Trang, các tay đua của các đội mạnh bắt đầu vùng vẫy tìm cơ hội chiến thắng khiến chặng đua trở nên hấp dẫn.

Sau khi thi đấu an phận ở chặng đua trước, ở chặng hôm qua tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM Number 1 Vitamin từ Tuy Hòa về Nha Trang, các tay đua của các đội mạnh bắt đầu vùng vẫy tìm cơ hội chiến thắng khiến chặng đua trở nên hấp dẫn.

Hàng loạt cuộc tấn công liên tục được các cua rơ mạnh tạo ra. Nhờ đó tại đích đến, người hâm mộ được chứng kiến màn nước rút hấp dẫn giữa bộ ba đang có phong độ tốt nhất hiện nay là Lê Văn Duẩn, Đỗ Tuấn Anh và Trần Văn Quyền. Chính tay đua đội Quân khu 7 Văn Quyền đã giành chiến thắng ngoạn mục.

Trần Văn Quyền rút thắng ở đích đến
Trần Văn Quyền rút thắng ở đích đến - Ảnh: Khả Hòa 

Về chung tốp đầu, tay đua trẻ Trần Thanh Điền tiếp tục giữ áo vàng sau 12 chặng. Áo xanh - vua nước rút vẫn trong tay Lê Văn Duẩn, áo đỏ vẫn thuộc về Nguyễn Thành Tâm với 11 điểm, hơn 6 điểm so với tay đua xếp hạng nhì Bùi Minh Thụy. Ngày mai đoàn đua bước vào chặng then chốt Nha Trang - Đà Lạt (137 km) với 2 ngọn đèo Khánh Lê, Giang Ly.

Hoàng Quỳnh

>> Đua xe đạp cổ động bảo vệ môi trường biển
>> Kết thúc cuộc đua xe đạp ADC Tour of Vietnam: Eximbank TP.HCM vô địch đồng đội
>> Việt Nam lần đầu tổ chức đua xe đạp chuyên nghiệp
>> Đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2012: Lê Nguyệt Minh gặp nạn
>> Khai mạc giải đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng lần II
>> Đua xe đạp... chậm!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.