'Tiên tri' động vật nào dự đoán World Cup 2018?

23/05/2018 11:12 GMT+7

Kể từ khi 'Thánh' bạch tuộc Paul tiên tri qua đời hồi tháng 10.2010, đến nay chưa có con vật nào kế tục sự nghiệp dự đoán các trận đấu World Cup.

Ở Euro 2008 và World Cup 2010, bạch tuộc Paul đã trở thành hiện tượng toàn cầu và là “đối thủ” của các hãng cá cược, do có thành tích dự đoán chính xác các kết quả trận đấu với xác suất lên đến 85,7%.

“Thánh” bạch tuộc Paul dự đoán ở World Cup 2010 AFP

Cụ thể, bạch tuộc Paul đã đoán trúng 12/14 trận. Hai trận sai là ở Euro 2008 khi mới bắt đầu sự nghiệp dự đoán, còn ở World Cup 2010 thì Paul đoán trúng 100%. Cũng khi đó, rất nhiều người hâm mộ khắp thế giới cứ chờ đến thời điểm Paul dự đoán xong thì “bắt độ” và đều thắng khiến các hãng cá cược phải ra thông báo xem bạch tuộc Paul như là một “đối thủ” đáng gờm.

Tại World Cup sắp tới, nước chủ nhà Nga tin sẽ tìm ra con vật đủ tài tiên tri để kế vị bạch tuộc Paul, sau khi ở World Cup 2014 và Euro 2016 các con vật được chọn dự đoán đã có kết cục “đầy bi thảm” (bị nhiều người hâm mộ đòi giết thịt) do đoán sai nhiều quá. Như lạc đà Shaheen ở UAE hay voi Nelly ở vườn thú Hannover (Đức)…

Hải cẩu nòi Baikal Chụp màn hình

Ở World Cup 2018, khu bảo tồn hải dương học Crocus ở TP.Krasnogorsk (Nga) đã kỳ công tìm được một con bạch tuộc đặt tên là Vlad rất có khả năng tiên tri dự đoán, và được huấn luyện rất kỹ càng suốt nhiều tháng qua. Ngoài ra, cũng có 3 con vật khác được giới thiệu tham gia tranh tài dự đoán là hai con hải cẩu nòi Baikal và Kolchat, cùng chú khỉ Brazza.

Hải cẩu nòi Kolchat (giữa) Chụp màn hình
Chú khỉ Brazza Chụp màn hình

4 con vật này sẽ được cho trổ tài dự đoán tại World Cup 2018 để tìm xem con vật nào đoán trúng nhiều nhất sẽ chính thức kế vị “Thánh” bạch tuộc Paul.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.