Tuyển Nga: Những kẻ bị xem thường đang làm chuyện phi thường

20/06/2018 13:30 GMT+7

Hành trang của Nga trước khi VCK World Cup 2018 khởi tranh có gì? Chuỗi 7 trận giao hữu liên tiếp không biết đến mùi thắng lợi với hơn cả tá bàn thua. Vị trí 70 trên bảng xếp hạng FIFA, thấp nhất trong số 32 đội tuyển dự giải.

Tuyển Nga còn chịu sự dè bỉu của các cựu danh thủ khi nhìn vào đội hình triệu tập của Stanislav Cherchesov (Andrei Kanchelskis nói: đây là tuyển Nga tệ nhất mà ông từng biết). Và các CĐV Nga thì có niềm tin… cực thấp về khả năng tiến xa của đội tuyển (cuộc khảo sát ngay trước World Cup của Kênh truyền hình nhà nước Russia 24 cho thấy chỉ chưa đầy 23% trong tổng số 9785 được hỏi tin rằng Nga đủ sức qua vòng bảng).
Nhưng tuyển Nga chẳng nhận được bao nhiêu sự kì vọng ấy, tuyển Nga tệ nhất ấy, lại đang là đội tuyển gây ấn tượng mạnh mẽ nhất giải đấu. Trận ra quân, Nga đại thắng Saudi Arabia 5-0. Lượt đấu thứ 2, kết thúc vào rạng sáng nay, Nga thắng thuyết phục Ai Cập có Mohamed Salah đá chính với tỷ số 3-1.
6 điểm trọng vẹn sau lượt trận. 8 bàn thắng cùng một lối chơi vừa tận hiến, hiệu quả, bản lĩnh nhưng cũng cực kì hứng khởi. Nga, chứ không phải cái tên nào khác, mới là đội tuyển gây bất ngờ nhất, tạo ra thứ cảm xúc đặc biệt nhất ở VCK World Cup 2018.
Điều đáng nói ở chỗ, 2 trong số những nhân vật nổi bật trong chiến tích của tuyển Nga, lại là những người hùng theo kiểu… từ trên trời rơi xuống. Là trung vệ 38 tuổi Sergei Ignashevich, người đã rút lại quyết định giã từ đội tuyển sau khi HLV Cherchesov nhờ cậy anh tái xuất ở World Cup thay Russan Kambolov dính chấn thương cuối tháng 5.
Ignashevich (phải) vẫn thi đấu tốt dù đã 38 tuổi Reuters
Ignashevich ấy đã đá chính và đá trọn 180 phút trong 2 thắng lợi của tuyển Nga, vẫn thể hiện phẩm chất tuyệt vời của 1 thủ lĩnh ở hàng thủ, vẫn miệt mài lên tham gia tấn công mỗi khi đội nhà được hưởng đá phạt gần khung thành đối phương.
Đó còn là Denis Cheryshev, người không phải là lựa chọn số 1 bên hành lang trái của Cherchesov nhưng đã tận dụng được cơ hội không ngờ (chấn thương của Alan Dzagoev) để vụt sáng với 3 bàn thắng đẹp mắt và những màn trình diễn năng động trong thế công của tuyển Nga.
Một tuyển Nga không được kì vọng, với những người hùng chẳng ai ngờ đến ấy, đã có số bàn thắng nhiều hơn cả 2 kì World Cup gần nhất trước đó mà họ tham dự, đã gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng 2. Và chắc chắn, những Golovin, Ignashevich, Cheryshev… sẽ làm tất cả để câu chuyện kì diệu của họ có thể kéo dài mãi. Cho 1 mùa hè không thể nào quên…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.