Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào Đà Nẵng tịnh dưỡng

Đình Toàn
Đình Toàn
11/05/2019 10:08 GMT+7

Do thời tiết gần đây ở Thừa Thiên-Huế nóng, cộng thêm ảnh hưởng công trình chùa Từ Hiếu đang trùng tu nên thiền sư Thích Nhất Hạnh phải tạm rời xa Huế vào Đà Nẵng tịnh dưỡng.

Thông tin từ chùa Từ Hiếu cùng một số Phật tử, đạo hữu cho biết thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa rời chùa Từ Hiếu để vào Đà Nẵng tịnh dưỡng sau nhiều ngày Huế chịu đợt nắng nóng. Cùng với đó, công trình chùa Từ Hiếu đang được trùng tu cũng gây nhiều tiếng ồn và không khí ô nhiễm không có lợi cho sức khỏe của thiền sư.
Một số nguồn tin cho biết kể từ sau khi về Huế tịnh dưỡng cách đây 7 tháng, sức khỏe của thiền sư Thích Nhất Hạnh cải thiện rất nhiều. Dù mang bệnh, tuổi cao, cử chỉ, phát âm không được nhuần nhuyễn, nhưng thiền sư cũng đã giao tiếp, nở nụ cười, ánh mắt tươi vui khi chuyện trò với nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện đoàn thể; các đoàn ngoại giao, khách quốc tế khi họ đến thăm ông ở chùa Từ Hiếu.
Một góc không gian chùa Từ Hiếu Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên-Huế với tên khai sinh là Nguyễn Xuân Bảo. Ông xuất gia theo Thiền tông vào năm 16 tuổi tại chùa Từ Hiếu. Thiền sư tốt nghiệp viện Phật học Bảo Quốc, tu học thiền theo trường phái Đại thừa của Phật giáo và chính thức trở thành nhà sư vào năm 23 tuổi. Bao năm qua, thiền sư đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo thế giới, và là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma, theo AP.
Cuối tháng 10 năm ngoái, trong bức thư viết gửi cho các chư tôn đức, con cháu tổ đình Từ Hiếu, ngài có bày tỏ tâm tư: "Sứ mệnh hoằng pháp độ sinh cho cả Đông Tây đã phần nào được thành tựu. Vòng tròn giờ đây đang khép lại, tôi thấy rằng, đã đến lúc tôi cần trở về Tổ đình để chung sống cùng chư huynh đệ trong những năm tháng này. Ao ước được trở về nơi đất Tổ và xây dựng nề nếp tu học tại Tổ đình là thao thức thâm sâu nhất của tôi trong suốt những năm qua. Do đó, tôi đã quyết định trở về Việt Nam, để được sống nơi đất Tổ, có mặt cùng chư huynh đệ và con cháu của Tổ đình cho đến ngày tôi chuyển bỏ hóa thân này. Không những thế, giờ đây chúng ta đã có hàng triệu con cháu của Tổ đình Từ Hiếu từ những quốc gia khác nhau khắp nơi trên thế giới. Vì lòng thương tưởng đàn hậu học, tấm lòng lân mẫn đến những thế hệ tương lai, tôi muốn nhập diệt tại chốn Tổ để con cháu Tổ đình có gốc rễ và nơi chốn quay về nương tựa".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.