Thế là công việc mới của thợ khoan đến từ Denver, Colorado (Mỹ) bắt đầu.
Thợ khoan Hart đã phải mất tới 33 ngày đi chân trần, khoan liên tục mới tìm được đường hầm mới tiếp cận các thợ mỏ.
“Bạn phải đi bằng chân đất mới cảm nhận được máy khoan đang làm gì. Chính những rung động trên mặt đất bạn cảm nhận được giúp bạn biết việc gì đang xảy ra”, Hart giải thích.
Người hùng Jeff Hart (trái) cùng người thân thợ mỏ (giữa) và đồng nghiệp - Ảnh: Reuters |
Hart kể lại với hãng tin AP rằng, ông từng tưởng rằng tim mình đã ngừng đập khi cảm nhận được âm thanh “pop” chỉ trước khi mũi khoan T130 chạm đến hầm trú ẩn của các thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất vào hôm 9.10.
Được biết, vài giờ sau khi hầm khai thác vàng và đồng San Jose bị sập vào hôm 5.8, Chính phủ Chile đã yêu cầu công ty khai thác mỏ nhà nước Codelco tham gia cứu hộ.
Ngay sau đó, Codelco kêu gọi sự giúp đỡ từ công ty mỏ liên doanh Mỹ - Chile Geotec Boyles Bros.
Geotec Boyles Bros đã nhanh chóng huy động các thợ khoan dày dặn kinh nghiệm, trong đó có thợ khoan Hart mặc dù ông đang làm việc tận Afghanistan.
Theo James Stephanic - Giám đốc điều hành Geotec, sở dĩ Hart được gọi về đơn giản là vì ông là người thực hiện các mũi khoan T130 “cừ” nhất.
Trong hơn một tháng thực hiện các mũi khoan trên, Hart và đồng nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và Hart thừa nhận rằng đây là mũi khoan khó khăn nhất trong đời mà ông cùng các đồng nghiệp từng thực hiện.
“Nếu bạn khoan để tìm dầu mỏ và bạn không tìm thấy, việc đó rất khác. Đằng này, có rất nhiều người ở dưới đó”, Hart nói.
Hart cho biết giờ ông đang rất hạnh phúc sau khi tìm ra đường hầm giúp dẫn tới việc cứu hộ hết sức ngoạn mục vào hôm nay 13.10.
Việc Hart tìm ra đường hầm tiếp cận hầm trú ẩn của các thợ mỏ đã giúp ông trở thành người hùng trong mắt người dân Chile.
Thợ khoan Hart đã lên kế hoạch nghỉ ngơi vài ngày tại thủ đô Santiago của Chile trước khi trở về Colorado vào ngày 15.10 tới, theo báo The Denver Post (Mỹ).
Huỳnh Thiềm
Bình luận (0)