Thợ mỏ cuối cùng đã lên mặt đất

14/10/2010 04:05 GMT+7

* 33 thợ mỏ sẽ chung tay viết sách * Không tiết lộ về 17 ngày đầu tiên sau sập hầm (TNO) Đúng 8 giờ sáng nay 14.10 (giờ Việt Nam), người thợ mỏ cuối cùng đã được đưa lên mặt đất. >> Bốn thợ mỏ đã lên mặt đất an toàn >> Diễn tiến vụ sập mỏ lịch sử

Đó là Luis Urzua, 54 tuổi người có vai trò cực kỳ quan trọng để giữ vững tinh thần đoàn kết của các thợ mỏ trong những ngày bị nạn, nhất là 17 ngày đầu, khi họ chưa liên lạc được với thế giới bên ngoài. Cả thế giới đều đã nhìn về ông.

Luis Urzua như muốn nghẹt thở trong vòng tay của Tổng thống Chile, của những nhân viên cứu hộ, của gia đình...

Và trong thời khắc cảm động dâng trào đó, ông nói rằng mình rất tự hào. Vâng, ông tự hào vì là một công dân của Chile. Ông tự hào vì được chọn để phải chờ đến lượt cuối cùng mới được cứu bởi ông là người can đảm nhất, mạnh mẽ nhất, bình tĩnh nhất. Ông tự hào vì đã đứng vai trò đầu tàu trong suốt 70 ngày qua, đoàn kết nhóm thợ mỏ lại trong những giờ phút hoảng loạn nhất của tối tăm, của tuyệt vọng, của đói khát, của sợ hãi… Ông chính là ca trưởng của nhóm thợ mỏ gặp nạn.
 
Vừa lên tới mặt đất, Luis Urzua mỉm cười thật tươi, nụ cười mãn nguyện hoàn toàn, bởi từ thời khắc này, sẽ không còn ai phải lo lắng, phải hồi hộp cho sự an nguy của bất kỳ một thành viên nào trong "gia đình 33" của ông nữa. Tất cả đều đã được cứu thoát.
 
“Ca trực 70 ngày. Quả là một ca dài!”, người hùng Luis Urzua đã đùa như thế trong thời điểm đáng nhớ nhất của cuộc đời mình, thời điểm được quay trở lại với thế giới tươi đẹp này.
 
Là một chuyên gia đo vẽ địa hình, ông đã thăm dò “nhà tù” dưới lòng đất, nơi nhóm thợ mỏ mắc kẹt và đưa ra những nhận định quý giá cho sự an toàn của cả nhóm.
 
Còn giờ đây, những bài ca ngân vang, những tràng pháo tay rộn rã, những nụ cười mãn nguyện, những giọt nước mắt hạnh phúc… đang kéo dài bất tận ở Trại Hy vọng và trên khắp đất nước Chile.
 
Tất cả 33 thợ mỏ đã được sống, được cứu, được gặp lại người thân. Họ đã thành những con người khác. Nhân dân cả nước Chile cũng đổi khác. Và danh tiếng Chile trên thế giới cũng đã khác… Tất cả diễn ra sau cuộc giải cứu lịch sử này.

                                  -------------------------------------------------

Trước đó, lúc 7 giờ 25 phút sáng nay (giờ VN), dưới khu hầm mỏ San Jose chỉ còn 2 người khi thợ mỏ thứ 31 là Pedro Cortez đã được đưa lên mặt đất.

Pedro năm nay 24 tuổi. Con gái dễ thương của anh đứng đợi bố với hai hàng nước mắt chảy dài.


Pedro được đưa đến bệnh viện gần khu hầm mỏ San Jose để kiểm tra sức khỏe - Ảnh AFP

"Cuộc giải cứu lịch sử đang diễn ra nhanh hơn dự kiến", Bộ trưởng Khai khoáng Chile nói.

Trước đó, thợ mỏ thứ 30 đã được cứu là Bustos, 40 tuổi. Vừa mới "trồi" lên mặt đất, anh đã được người vợ yêu dấu của mình ào tới ôm hôn mừng rỡ.


Bustos ôm hôn thắm thiết vợ mình trước sự vui mừng của tất cả mọi người, trong đó có vợ chồng tổng thống Chile - Ảnh AFP

Bustos chỉ mới làm việc được 2 tháng trước khi xảy ra sự cố mắc kẹt dưới hầm mỏ cùng 32 người khác.

Trong nhóm những thợ mỏ vừa được đưa lên khỏi mặt đất sáng nay, Franklin Lobos quả là người gây ấn tượng nhất với quả bóng trên tay.

 
Lobos từng là cầu thủ bóng đá - Ảnh AFP

Lúc 4 giờ sáng nay, đã có 24 thợ mỏ được thấy ánh mặt trời. Người thứ 24 được kéo lên là Pablo Rojas, 45 tuổi.

Vậy là chỉ còn 9 người nữa đang hồi hộp chờ đợi dưới lòng đất. Cuộc giải cứu lịch sử gần như sẽ hoàn tất vào hôm nay.


Pablo Rojas trông rất khỏe mạnh - Ảnh: AFP

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng nay 14.10, người thợ mỏ thứ 20 được kéo lên khỏi mặt đất, tên là Dario Segovia.


Dario Segovia ôm chầm lấy người thân của mình ngay khi được kéo lên khỏi lòng đất - Ảnh: AFP

Hầu hết các thợ mỏ được giải cứu đều ở trong tình trạng sức khỏe tốt hơn các bác sĩ dự đoán.

Khi được chuyển đến bệnh viện, các thợ mỏ đều được kiểm tra phổi và vùng ngực.

"Họ đều ở trong tình trạng tốt ngoại trừ Mario Sepulveda bị bệnh liên quan đến phổi và Mario Gomez, 63 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong 33 thợ mỏ, thì hơi yếu một chút", một bác sĩ nói với AFP.

Càng về sau, cuộc giải cứu lịch sử diễn ra càng nhanh hơn.


Người thân của các thợ mỏ quỳ xuống đất và chắp tay cầu nguyện - Ảnh: AFP

Khoảng 11 giờ 40 phút ngày 13.10 (giờ Việt Nam), đã có 17 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất được giải cứu. Người thứ 17 là Omar Reygadas.

 
Omar Reygadas sau khi lên mặt đất - Ảnh: AFP

Sau khi 14 thợ mỏ được đưa lên mặt đất an toàn, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Sarkozy, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Đức giáo hoàng Benedict 16 đã gửi điện chúc mừng.


Tổng thống Chile Sebastian Pinera (trái) và Tổng thống Bolivia Evo Morales (phải) đã cùng đến thăm hỏi, động viên thợ mỏ người Bolivia Carlos Mamani (giữa) vừa được giải cứu và chuyển đến bệnh viện dã chiến gần mỏ than - Ảnh: AFP

22 giờ 50 phút ngày 13.10 (giờ Việt Nam), đã có 16 người thợ mỏ được giải cứu. Những người vừa lên được tới mặt đất lần lượt là Victor Zamora (33 tuổi), Victor Segovia (48 tuổi) và Daniel Herrera (27 tuổi).


Cầu nguyện cho sự bình an của các thợ mỏ


Niềm hạnh phúc khi các thợ mỏ trở về

Ngay khi Victor Zamora bước ra khỏi chiếc lồng cứu hộ, không giấu nổi sự vui mừng của mình, Tổng thống Chile đã ôm choàng lấy anh.

Không lâu sau đó, đến lượt Victor Segovia lên đến mặt đất. Trong một lá thư gửi lên cho gia đình mình từ dưới hầm mỏ những ngày trước đây, Victor Segovia đã ví cuộc sống của những người thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất như đang ở trong một cái lò.

"Khi tôi thức dậy, tôi thấy mình đang ở trong một màn đêm vô tận. Nó (bóng tối) bao trùm lấy bạn ngày qua ngày", Victor Segovia viết trong thư.

Đã có 16 người được giải cứu ra khỏi hầm mỏ tối tăm. Đó lần lượt là: Florencio Avalos, Mario Sepulveda, Juan Illanes, Carlos Mamani, Jimmy Sanchez, Osman Araya, Jose Ojeda, Claudio Yanez, Mario Gomez, Alex Vega và Jorge Galleguillos, Edison Pena, Carlos Barrios, Victor Zamora, Victor Segovia, Daniel Herrera.

Trong đó, người đầu tiên được giải cứu là Florencio Avalos, người trẻ tuổi nhất thoát hiểm khỏi hầm mỏ là chàng trai Jimmy Sanchez (19 tuổi) và người thợ mỏ lớn tuổi nhất đón nhận giây phút kỳ diệu về với gia đình là Mario Gomez (63 tuổi).

Giờ đây, từ thời điểm này, Victor Segovia và những đồng nghiệp của anh đã và sẽ được kéo lên khỏi hầm mỏ San Jose sẽ có một "cuộc đời mới", theo lời của Tổng thống Chile Pinera.

Chàng trai 27 tuổi Daniel Herrera là người thứ 16 được kéo lên khỏi lòng đất tăm tối.  Và tiếp theo sau Daniel Herrera là Omar Reygadas (56 tuổi),... Từng người thợ mỏ Chile đang lần lượt được tận hưởng trở lại ánh mặt trời San Jose.

Trong khi đó, tại trại Hy vọng, "đại bản doanh" được dựng lên làm nơi trú ngụ và chờ đợi của người thân những người thợ mỏ, mọi người vẫn cất cao lời hát.

"Những người thợ mỏ, chúng ta sẽ cứu các anh lên trong ngày hôm nay...", lời hát mang niềm hi vọng và cũng là lời cầu nguyện cho 17 người thợ mỏ còn lại sẽ trở về an toàn.

Cuộc giải cứu đến thời điểm này vẫn đang diễn ra tốt đẹp.

Người thứ 13

Carlos Barrios, người thợ mỏ thứ 13, vừa lên đến mặt đất. Chàng thanh niên 27 tuổi đang tận hưởng giây phút kỳ diệu của ngày trở về trong niềm tự hào, hạnh phúc của người cha đang đón chờ cậu.

Thoát khỏi "địa ngục"

Người thợ mỏ thứ 12 đã lên đến mặt đất. Đó là Edison Pena, 34 tuổi. Anh vỡ oà sung sướng trong vòng tay người bạn gái Angelica Alvarez đón chờ mình. Đứng bên cạnh chúc mừng sự đoàn tụ của đôi bạn trẻ là Tổng thống Chile.

Trong niềm hạnh phúc đó, Angelica Alvarez đã nhờ những người xung quanh chụp cho mình và Edison Pena những tấm hình lưu giữ lại thời khắc kỳ diệu này.

Trước đó, khi còn ở dưới hầm, sức khỏe của Edison Pena không được tốt lắm. Trong lần gần đây nhất liên lạc với bạn gái mình từ dưới hầm sâu, Edison Pena đã thốt ví cảnh sống dưới hầm mỏ như: "đang sống ở địa ngục".

Nhưng giờ đây, mọi việc đã ổn!

Người tiếp theo trong danh sách giải cứu là Carlos Barrios đang chuẩn bị vào lồng cứu hộ.

Đẩy nhanh tốc độ giải cứu

Liên tục những người thợ mỏ Chile đang được đưa lên mặt đất với tốc độ nhanh hơn.

Chỉ 40 phút sau khi Alex Vega trở lên mặt đất, Jorge Galleguillos, người thợ mỏ thứ 11 đã được gặp những người thân của mình.


Jorge Galleguillos (đội nón bảo hộ xanh dương, đứng cạnh lồng cứu hộ) xuất hiện trước sự hân hoan của mọi người

Cho đến thời điểm này, đã có 11 người được giải cứu ra khỏi hầm mỏ tối tăm. Đó lần lượt là:  Florencio Avalos, Mario Sepulveda, Juan Illanes, Carlos Mamani, Jimmy Sanchez, Osman Araya, Jose Ojeda, Claudio Yanez, Mario Gomez, Alex Vega và Jorge Galleguillos.

Mọi việc đang diễn biến suôn sẻ, công tác giải cứu chưa gặp phải một trục trặc nào. Cùng lúc đó, tin từ bệnh viện cho biết, sức khỏe của các thợ mỏ đều ổn định.

Phát biểu trước các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới, Bộ trưởng Bộ Khai mỏ Chile, Laurence Golborne khẳng định: "Chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ giải cứu. Mặc cho những rủi ro xung quanh, mọi việc vẫn đang diễn ra rất tốt. Cứu lấy những người thợ mỏ!"

Người thợ mỏ thứ 10 đón ánh bình minh San Jose

Chiếc lồng cứu hộ Phoenix đã đưa người thợ mỏ thứ 10 lên khỏi hầm mỏ San Jose, Chile.


Chiếc lồng cứu hộ đưa Alex Vega ra khỏi lòng đât


Alex Vega tay ôm chặt cuốn kinh thánh được đưa lên xe cấp cứu vào bệnh viện


Alex Vega đón ánh bình minh San Jose

Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh.

Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh.

Sau một thời gian dài dưới lòng đất, Alex Vega vẫn khỏe khoắn, tỉnh táo khi được giải cứu. Anh nhanh chóng tháo chiếc nón bảo hộ của mình ra, ôm hôn vợ trước sự reo vui của tất cả mọi người xung quanh.

Sau 69 ngày không thấy ánh mặt trời, Alex Vega được đón ánh bình minh tại mỏ San Jose (giờ địa phương), tức vào khoảng 19 giờ 15 (giờ Việt Nam).

Người thợ mỏ già nhất trở về

Người dân Chile nói chung và những người đang tập trung xung quanh khu mỏ San Jose, bắc Chile đã chào đón bình minh ngày 13.10 (giờ địa phương) bằng việc đón người thợ mỏ thứ 8 Claudio Yanez trở lại mặt đất. Hiện giờ, đang có thêm những người thợ mỏ khác đang được cứu lên...

Mario Gomez là thợ mỏ thứ 9 được đoàn tụ với gia đình trong đợt giải cứu thứ nhất.

Mario Gomez cũng là người già nhất trong nhóm thợ mỏ gặp tai nạn.


Mario Gomez được giải cứu thành công

 


Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy tràn trên khuôn mặt Roxana Gomez, con gái người thợ mỏ Mario Gomez


"Em sẽ ở đây cho đến khi nào anh cùng trở về với em!". Đó là nội dung lá thư mà Lilianet Ramirez - vợ của Mario Gomez -đã gửi xuống cho chồng mình khi ông ở dưới hầm sâu.

Bây giờ, họ đã ôm choàng lấy nhau và được thỏa nguyện - cùng trở về nhà.

Thợ mỏ thứ 8 được cứu

Người thợ mỏ thứ tám đã được giải cứu lên trên mặt đất. Anh là Claudio Yanez, 34 tuổi. Khi vừa được kéo lên, vừa bước ra khỏi "lồng", Claudio Yanez đã ôm choàng lấy những người thân của mình. Họ cũng ôm lấy anh và khóc trong niềm sung sướng.

Con số 33 định mệnh

Có quá nhiều sự trùng khớp liên quan đến con số 33 trong vụ tai nạn và giải cứu lịch sử này.

Đầu tiên là 33 thợ mỏ bị mắc kẹt. Tiếp đến là 33 ngày để khoan xong đường hầm cứu hộ.

Ngay cả Tổng thống Chile, ông Sebastian Pinera cũng phải nhắc đến “con số định mệnh” trong bài diễn văn phấn khởi sau khi thợ mỏ đầu tiên được đưa lên mặt đất: tổng các con số trong “ngày thần kỳ”: 13.10.10 cũng chính là 33!

"Đó là một quãng thời gian dài, rất dài, khi chúng tôi ở dưới hầm mỏ. Thật hạnh phúc khi tôi đã lên được đây và gặp lại gia đình tôi", Claudio Yanez nói trong niềm xúc động.

Claudio Yanez đã nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương để vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.

Như vậy, tính đến 17 giờ 30 (giờ Việt Nam), thế giới đã chứng kiến cuộc giải cứu ngoạn mục tại mỏ San Jose, bắc Chile. Lần lượt tám thợ mỏ đã thoát khỏi hầm sâu về với gia đình, người thân gồm: Florencio Avalos, Mario Sepulveda, Juan Illanes, Carlos Mamani, Jimmy Sanchez, Osman Araya, Jose Ojeda và Claudio Yanez.


Claudio Yanez, người thợ mỏ thứ tám, vừa được kéo lên trên mặt đất


Niềm vui của sự tự do và hít được khí trời của Claudio Yanez sau 69 ngày dưới lòng đất sâu


Claudio Yanez ôm hôn vợ trong vòng vây của báo chí


Hạnh phúc vỡ òa khi gặp lại người thân


Claudio Yanez được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe

Người thợ mỏ 30 năm tuổi nghề lên mặt đất

Jose Ojeda, 46 tuổi là thợ mỏ thứ 7 thoát khỏi "nhà tù dưới lòng đất" để trở về với cuộc sống thường nhật.

Cho tới nay, trình tự đưa các thợ mỏ lên mặt đất diễn ra theo đúng như kế hoạch. Tất cả đều kiên nhẫn và bình tĩnh chờ đợi tới lượt mình.

"Hãy cẩn thận. Anh sẽ ổn cả thôi" là câu trấn an mà các nhân viên cứu hộ nói với Ojeda khi anh bước vào chiếc lồng kim loại để chuẩn bị được kéo lên.

Và cuối cùng, anh đã bước lên mặt đất trong niềm vui sướng tột độ vào lúc 16 giờ 30 chiều nay (giờ Việt Nam).

Lồng cứu hộ lại qua một đợt kiểm tra kỹ lưỡng sau đó, trước khi được đưa xuống lòng đất để cứu người thợ mỏ tiếp theo.


Vừa lên đến mặt đất, Jose Ojeda, người thợ mỏ thứ 7 được giải cứu thành công, đã giương cao quốc kỳ Chile đầy tự hào


Con gái của Jose Ojeda, Elizabeth lao đến bên bố

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Chile Sebastian Pinera cùng đệ nhất phu nhân đã rời khỏi khu mỏ để trở về nhà chợp mắt vài tiếng trước khi mặt trời mọc.

Video clip giải cứu thợ mỏ Chile

Thợ mỏ thứ 6 được đưa lên mặt đất

Osman Araya đã trở thành thợ mỏ thứ 6 trở về với gia đình khi lồng cứu hộ chở theo anh chạm mặt đất vào lúc 15 giờ 37 phút chiều nay, theo giờ Việt Nam.

Trước đó, trong tin nhắn gởi từ dưới mỏ lên cho gia đình, Osman Araya viết: “Anh sẽ không bao giờ rời xa tất cả mọi người. Anh sẽ chiến đấu đến cùng để ở cùng với gia đình”.

Angelica, vợ của Osman Araya căng thẳng đến cực độ trong những thời khắc cuối cùng chờ chồng. Cô được các quan chức Chile liên tục động viên, khuyến khích.

Thợ mỏ trẻ nhất Sanchez đã được cứu 

Vợ người thợ mỏ: Chúng tôi sẽ về nhà
Vợ các thợ mỏ tranh thủ "chỉnh trang" sắc đẹp
Thế giới hồi tưởng lại cuộc giải cứu các thợ mỏ Úc năm 2006
Diễn tiến vụ sập mỏ lịch sử
Ấn định thời điểm cứu thợ mỏ Chile
Thợ mỏ Chile mong ngóng "giờ G"
Thợ mỏ Chile sắp được cứu
Thợ mỏ Chile có thể được cứu vào cuối tuần này
Một ngày không như mọi ngày 
Ra mắt lồng giải cứu thợ mỏ Chile
Thợ mỏ Chile học cách giết thời gian
Thợ mỏ Chile được phép hút thuốc lá
Kế hoạch C cứu thợ mỏ Chile
Thợ mỏ Chile nhận bữa ăn nóng đầu tiên
Không thể rút ngắn thời gian cứu thợ mỏ Chile
Thợ mỏ Chile trò chuyện với người thân
Chile nghiên cứu kế hoạch B giải cứu thợ mỏ
Một số thợ mỏ Chile bị trầm cảm
Kế hoạch giải cứu các thợ mỏ Chile
Mất 4 tháng để cứu các thợ mỏ Chile

Đúng 14 giờ 10 phút, lồng cứu hộ mang theo Jimmy Sanchez - thợ mỏ trẻ nhất trong số 33 người gặp nạn - đã xuất hiện trên mặt đất cùng các tiếng reo hò của mọi người. Công tác cứu hộ xuyên đêm (giờ địa phương) cho đến thời điểm này diễn ra khá trôi chảy.

Jimmy Sanchez cho biết, sau 69 ngày sống trong đêm tối, động lực giúp anh có được cuộc sống ổn định về tinh thần là mong muốn sớm được trở về với đứa con gái mới hai tháng tuổi tên Barbara của anh.

Trước đó, một bác sĩ tại bệnh viện Copiapo nói với BBC là bốn thợ mỏ đầu tiên được cứu sẽ được đưa đến bệnh viện trong 2 giờ tới bằng trực thăng.

Lúc 13 giờ 46 phút, Jimmy Sanchez bước vào lồng cứu hộ Phoenix để chuẩn bị được đưa lên mặt đất. Anh là người thứ 5 chuẩn bị được giải cứu sau hơn 2 tháng sống dưới lòng đất San Jose. Jimmy Sanchez là người trẻ nhất trong số 33 thợ mỏ gặp nạn, anh được 19 tuổi và mới vào làm việc được 5 tháng.

Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh.

Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh.

Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh.

Thợ mỏ Bolivia được tổng thống tặng đất

"Cảm ơn tất cả mọi người" là câu nói đầu tiên mà Carlos Mamani, thợ mỏ thứ 4 vừa đặt chân lên mặt đất, thốt ra. Phản ứng tiếp theo của anh là một vòng tay không thể chặt hơn dành cho vợ - cô Veronica.

Các tai nạn hầm mỏ tại Chile

- Tháng 6.1945, thảm họa kinh hoàng xảy ra trong một hầm mỏ tại El Teniente khiến 355 người chết do hít phải khí độc carbon monoxide.

- Tháng 1.2006, vụ nổ xảy ra tại một mỏ ở Copiapo khiến 70 thợ mỏ bị kẹt dưới hầm. Công tác cứu hộ được triển khai và các thợ mỏ nhanh chóng được đưa lên, tuy nhiên vụ tai nạn này cũng khiến hai người chết.

- Tháng 8.2010, 33 thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đất sâu 700m. Công tác giải cứu hiện đang được thực hiện. (B.D)

Không chỉ có người Chile mà cả nhân dân Bolivia cũng hồi hộp cực kỳ trong đợt giải cứu thứ 4 này, bởi Carlos Mamani là người duy nhất mang quốc tịch Bolivia trong nhóm 33 thợ mỏ gặp nạn. Còn lại đều là người Chile.

Lá cờ Chile nổi rõ trên chiếc áo thun Mamani mặc. Anh hô vang "Chile, Chile" trong khi Tổng thống Chile cùng đệ nhất phu nhân mỉm cười vẫy lá cờ Bolivia trong tay.

Trước đó, đích thân Tổng thống Bolivia, ông Evo Morales đã hứa là sẽ cấp cho gia đình Mamani một mảnh đất thành phố Cochabamba, miền trung Colombia để họ bắt đầu cuộc sống mới.


 "Gia đình anh đang đợi anh" là dòng chữ trên chiếc lá cờ Bolivia mà vợ của Carlos Mamani đang cầm trong lúc chờ chồng - Ảnh: Reuters

Được biết, vợ chồng Mamani có một đứa con gái.

3 thợ mỏ đầu tiên được giải cứu

Theo thứ tự, đó là Florencio Avalos, Mario Sepulveda và Juan Illanes

Thợ mỏ đầu tiên được kéo lên khỏi mặt đất là Florencio Avalos (đeo kính đen) lúc 10 giờ 11 phút.

Tiếp đó là Mario Sepulveda (đeo kính đen) - thợ mỏ thứ hai được giải cứu thành công.

Juan Illanes, thợ mỏ thứ 3 được giải cứu, cười rạng rỡ sau khi "hồi sinh".  

 

33 thợ mỏ sẽ chung tay viết sách

Theo trang tin Examiner.com (Mỹ), 33 thợ mỏ Chile bị mắc kẹt trong lòng đất đã được các hãng truyền thông mời gọi kể lại câu chuyện của họ cho riêng hãng.

Trong lá thư gởi cho vợ hồi tuần trước, thợ mỏ Yonni Barrios, 50 tuổi, cho hay: “Bọn anh đã nhận được nhiều lời mời quay phim và phỏng vấn của đài truyền hình quốc gia”.

“Nhưng bọn anh không đồng ý vì bọn anh sẽ lập quỹ và tất cả những trải nghiệm của bọn anh trong suốt thời gian ở trong lòng đất sẽ được viết thành sách hoặc dành cho những dự án khác”, ông Barrios tiết lộ thêm.

Theo trang tin này, các thợ mỏ đã ký một thỏa thuận mật với nội dung rằng, họ sẽ không bàn thảo về 17 ngày đầu tiên sau vụ sập hầm ở mỏ San Jose.

Đây là khoảng thời gian đen tối, cực nhọc nhất trước khi họ bắt được liên lạc với mặt đất.

“Mọi thứ xảy ra ở đó sẽ không được tiết lộ. Họ đã thề sẽ giữ im lặng”, vợ của một thợ mỏ nói.

Các thợ mỏ cũng đã mời luật sư soạn thảo một hợp đồng pháp lý để bảo đảm rằng 33 thợ mỏ sẽ cùng được hưởng lợi như nhau từ những hợp đồng về viết sách, hồi ký, ghi hình với các phương tiện truyền thông.

Những chàng trai dũng cảm này hy vọng họ sẽ ký được nhiều hợp đồng béo bở với các hãng truyền thông khi kể lại câu chuyện thần kỳ của mình.

Các thợ mỏ này cũng hy vọng rằng họ không phải đi làm trở lại.

“Nếu chúng tôi làm việc này hợp lý, chúng tôi sẽ không phải nai lưng ra làm cả phần đời còn lại”, một thợ mỏ khác tiết lộ.

Hơn 1.000 lời mời về việc làm cũng như hàng loạt các dự án viết hồi ký, kể lại những trải nghiệm của họ trong hơn 2 tháng trong lòng đất với các phương tiện truyền thông đã được gởi đến các thợ mỏ.

Theo báo Telegraph, các đài truyền hình đã chào giá 250.000 bảng Anh (tương đương 7,8 tỉ đồng) đối với mỗi thợ mỏ để được độc quyền đưa lại câu chuyện của họ.

Trong khi đó, các hãng quảng cáo cũng đang tranh nhau trở thành hãng đầu tiên được ký hợp đồng với các thợ mỏ sau khi họ được đưa lên mặt đất.

Các thợ mỏ đã được mời quảng cáo cho các sản phẩm từ bia, vitamin trợ giúp chuyện ái ân cho đến các thiết bị khai thác mỏ.

Những thợ mỏ này cũng nhận được lời mời làm việc ở nhiều công ty khác.

Kênh truyền hình MSNBC hồi tháng 9 đưa tin rằng, tại một hội chợ việc làm, hơn 20 công ty hoạt động tại Chile đã đưa ra hơn 1.000 lời mời những thợ mỏ bị mắc kẹt cũng như 317 đồng nghiệp của thợ mỏ về làm việc.

Cho dù các thợ mỏ quyết định trở lại hầm mỏ làm việc thì công việc của họ vẫn không nhất thiết ở dưới lòng đất và chắc chắn đó sẽ là công ty có điều kiện làm việc an toàn hơn người chủ hiện tại của họ, MSNBC đưa tin.

Được biết, 33 thợ mỏ từ mỏ San Jose ở Copiapo đã bị mắc kẹt sâu trong lòng đất 700 mét sau khi hầm bị sập vào hôm 5.8.

Huỳnh Thiềm

Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh. Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh. Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh. Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh.

Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh. Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh. Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh. Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh.

Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh. Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh. Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh. Alex Vega năm nay 31 tuổi. Người đứng đón anh ngay tại chiếc lồng Phoenix khi nó vừa nhô lên mặt đất chính là Jessica Salgado, vợ anh.

Đoan Nhật - Bùi Dũng - Trí Quang - Viên An
Ảnh: Reuters - AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.