Thời nào rồi còn phân biệt con gái - con trai?

18/11/2020 05:53 GMT+7

Nhiều bạn đọc rất đồng tình ủng hộ việc Phạt nặng hành vi lựa chọn giới tính thai nhi từ ngày 15.11 (xem Thanh Niên ngày 16.11), nhưng cũng bày tỏ một số băn khoăn về hành vi vi phạm, cách xử phạt, người xử phạt...

Như Thanh Niên đã đưa tin, một trong những nội dung của Nghị định 117/2020/NĐ-CP (gọi tắt là NĐ 117) về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (có hiệu lực từ 15.11.2020) quy định phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi: đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực ép buộc người khác áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.
Nghị định cũng quy định phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc để có được giới tính thai nhi; cung cấp dụng cụ, thuốc, vật tư để có được giới tính thai nhi; nghiên cứu các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Ngoài ra, có thể bị phạt đến 20 triệu đồng với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính…

Trai hay gái đều là con của mình!

“Con trai hay con gái đều là con của mình, đều quý cả, sao lại phải lựa chọn? Sao phải đi ngược với tự nhiên? Nếu con lớn lên, biết cha mẹ ngày xưa lựa chọn giới tính, nó sẽ nghĩ gì?”, bạn đọc (BĐ) Mỹ Uyên viết. Ý kiến này được nhiều BĐ đồng tình ủng hộ. BĐ Phương An nói thêm: “Con nào cũng là con của mình, đừng vì quan niệm lạc hậu mà lựa chọn giới tính, có khi làm tan vỡ gia đình”.
Thế nhưng, câu chuyện sinh con trai hay con gái không đơn giản như thế, nó khiến nhiều người “ăn không ngon, ngủ không yên”. BĐ Xuân Bình kể: “Nói thật, lúc mới lấy vợ, chúng tôi bị áp lực ghê lắm. Nội ngoại ai cũng chúc có con trai, đến bà con ở quê không đi đám cưới được cũng gọi điện chúc sinh con trai. Hai vợ chồng lo muốn mất ngủ. Khi vợ có bầu lại càng lo. May mà con trai”.
Cùng một áp lực con trai, BĐ Quốc Bảo bộc bạch: “Sao bạn giống tôi khúc đầu vậy? Ai cũng “nói” con trai, nằm mơ tôi cũng gọi “con trai”. Khi vợ có bầu, biết con gái, tự nhiên thấy ai cũng lơ lơ. Có người hỏi tôi “con gì?”. Tôi đáp “Con gì mà có thể đẻ ra một đám con trai”, rồi mọi người cười. Vậy mà cũng xong. Giờ thì trai gái có đủ rồi. Cảm ơn trời đất”.

Tuyên truyền mẹo đẻ con trai có vi phạm không?

Cùng ủng hộ việc phạt nặng hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, nhưng không ít BĐ cũng chia sẻ những thắc mắc xung quanh việc này. BĐ Thăng viết: “Nếu được xin tăng mức phạt để có tính răn đe hơn. Tuy nhiên, những hành vi có cái rất “tinh tế”, nên tôi chưa rõ sẽ xử phạt thế nào”.
Trong khi đó, BĐ Quốc Hoàng thắc mắc cụ thể hơn: “Những cách hướng dẫn của thầy thuốc, của dân gian nói chung, hay coi trên mạng thấy những mẹo, cách ăn uống, tư thế, thuốc... để đẻ con trai/con gái thì có vi phạm không? Nếu có thì ai phạt, phạt bao nhiêu, phạt ở đâu?”. BĐ Khánh Vân cũng hỏi: “Những bài thuốc, kỹ thuật, mẹo... để có con trai hay con gái thì có vi phạm nghị định không?”. BĐ Hữu Nam thì hỏi: “Vậy có thể siêu âm để biết giới tính con mình không? Có vi phạm gì không?”.
Nên in, photo bài báo này để thủ sẵn. Ai gây áp lực chuyện con trai - con gái thì mình có “bảo bối” để giải thích cho họ hiểu, nếu vợ/chồng mà chưa thông với nhau thì cũng đưa ra nói cho hiểu... Hay đây.
Xuân Uyên
Mẹ chồng đưa mấy thang thuốc cho uống, bảo ông thầy này hay lắm, người ta nói nên uống, thế nào cũng có con trai... thì có vi phạm gì không? Nếu uống thì có vi phạm gì không? Cho tôi biết với...
Ðài Trang
Khổ nhất là phụ nữ, lại đi ở bên chồng. Suốt ngày toàn nghe đủ thứ về con trai, về nhà mình, cũng được "động viên" đẻ con trai. Quá khổ...
Kiều Trang
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.