Ẩu đả đổ máu ở lễ hội cướp phết đầu năm

07/02/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Du khách thập phương đến với lễ hội đả cầu cướp phết ở đình Đông Lai (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được thưởng hội thì ít mà xem cảnh chen lấn, hỗn loạn, ẩu đả lẫn nhau thì nhiều.

>> Chen lấn kinh hoàng, nhiều người ngất trong đêm đón giao thừa 2014
>> Kinh hoàng giẫm đạp, chen lấn lên máy bay di tản khỏi Tacloban
>> Chen lấn nhau mua hàng siêu thị
>> Chầu chực, chen lấn nộp hồ sơ vào trường mầm non
>> Thí sinh chen lấn nộp hồ sơ ngày cuối cùng
>> Chen lấn kinh hoàng ở lễ hội đền Hùng

Lễ hội đả cầu cướp phết ở xã Bàn Giản được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về đình Đông Lai (xã Bàn Giản) để thưởng ngoạn màn lễ rước thánh du xuân, háo hức chờ đợi hội cướp phết diễn ra.

Màn nghi lễ giã bánh giầy, dâng hương hoa tế lễ, rước quan đi thị sát dân tình… diễn ra trong không khí tôn kính, trang nghiêm trước sự chứng kiến của hàng vạn du khách thập phương nhằm tưởng nhớ đến 4 vị tứ thánh thời Hùng vương thứ 13.

Sau nghi lễ, phần hội diễn ra sôi động với các màn cướp phết, chọi gà, chơi cờ người, đánh đu và bịt mắt bắt dê. Nhưng thu hút đông đảo du khách thập phương theo dõi nhất là màn đả cầu cướp phết.

Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm
 Theo quan niệm, ai chạm được vào quả phết đầu năm trong hội sẽ gặp được may mắn cả năm


Ông Trần Văn Mùi, Trưởng ban tổ chức phần lễ cho biết, mồng phết tượng trưng cho tuấn mã ngựa phi. Quả phết tượng trưng cho trận đánh, làng nào cướp được phết là giành thắng lợi. Theo quan niệm, ai chạm được vào quả phết đầu năm trong hội sẽ gặp được may mắn cả năm.

Khoảng 15 giờ 30 phút, sau phần lễ rước thánh du xuân, các cụ bô lão trong làng tung quả cầu phết ra giữa sân hội. Đông đảo thanh niên trai tráng cùng lao vào chen lấn, giẫm đạp lên nhau để tranh giành quả phết.

Đám trai làng hung hãn chen lấn xô đẩy giằng co quả phết từ sân hội, xuống quần nhiều lượt dưới đồng, rồi lại đưa quả cầu phết vào sân trụ sở UBND xã Bàn Giản gây nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

 Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm
Đám trai làng chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau trong hội phết

Trong tiếng hò reo của mọi người, đám trai làng điên cuồng lao vào cướp phết. Đám đông đi đến đâu, du khách hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Nhiều ruộng rau màu của người dân dưới cánh đồng bị quần nát tơi bời.

Trong lúc chen lấn hỗn loạn, bờ tường rào kiên cố bao quanh khuôn viên trụ sở UBND xã Bàn Giản bị xô đổ, hư hỏng nhiều đoạn kéo dài đến 3 m.

Lợi dụng lễ hội cướp phết nhiều thanh niên được dịp để giải quyết mâu thuẫn. Chỉ trong vòng 30 phút đồng hồ buổi chiều diễn ra hội phết, PV Thanh Niên Online đã chứng kiến 6 vụ xô xát đánh nhau trong đám trai làng cướp phết.

Nhiều thanh niên bị nhóm khác ẩu đả bị thương ở vùng đầu, mặt, máu chảy bê bết. Gậy gộc cũng được các nhóm thanh niên sử dụng lao vào ẩu đả nhau.

Càng về tối, hội phết diễn ra càng nhốn nháo, liên tục xảy ra các vụ xô xát giữa các đám trai làng với nhau.

“Tối đến lộn xộn lắm. Cứ thấy người lạ ở các xã khác tranh giành phết là chúng nó (thanh niên - PV) đánh liền”, chị Hoa, người dân ở xã Bàn Giản nói với chúng tôi.

Cuộc tranh giành phết chỉ kết thúc khi quả phết được trai làng chiếm được đưa về ngôi đình làng, nhận thưởng. Theo các cụ bô lão trong làng, hàng năm hội phết diễn ra đến 10 giờ - 11 giờ đêm mới kết thúc, có năm kéo dài đến 12 giờ đêm.

Trong khi đó trao đổi với Thanh Niên Online, ông Phan Công Chung, Phó chủ tịch UBND xã Bàn Giản cho biết, chuyện đánh nhau xô xát trong lễ hội “khó có thể tránh khỏi và chưa xảy ra trường hợp nào xấu cả, tình hình an ninh trật tự rất tốt”.

Còn chuyện đám đông xô đổ gây hư hỏng tường rào trụ sở UBND, hoa màu ở ruộng đồng của người dân…, ông Chung cho rằng “tường rào xuống cấp chưa kịp gia cố nên chạm vào thì đổ không gây ảnh hưởng nặng nề”.

Một vài hình ảnh Thanh Niên Online ghi lại tại lễ hội đả cầu cướp phết đầu năm.

Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm
Theo Ban tổ chức, ước tính trong ngày hội có hàng vạn du khách đến tham dự ngày hội đả cầu cướp phết ở đình Đông Lai (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) vào ngày mồng 7 tháng Giêng
Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm

Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm
Đông đảo thanh niên trai tráng cùng lao vào chen lấn, giẫm đạp lên nhau để tranh giành quả phết
Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm

Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm
Du khách thập phương hãi hùng dõi theo màn tranh cướp quả cầu phết đầu năm
Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm
Trai tráng mình trần lao vào cướp phết
Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm
Một thanh niên tả tơi ngồi bệt xuống bờ ruộng sau khi giẫm đạp trong đám đông cướp phết


Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm
Chị Nguyễn Thị Hội (35 tuổi, ở xã Bàn Giản) xót xa khi ruộng bắp cải, cà chua bị quần nát khi hội phết đi qua
Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm
Đám đông xô đổ nhiều đoạn tường rào kiên cố bao quanh trụ sở UBND xã Bàn Giản sau khi gây náo loạn ở khuôn viên bên trong
Kinh hoàng ẩu đả ở lễ hội cướp phết đầu năm
Lợi dụng lễ hội cướp phết nhiều thanh niên được dịp để giải quyết mâu thuẫn. Rất nhiều vụ xô xát, ẩu đả giữa các nhóm thanh niên xảy ra tại hội phết năm nay

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.