Băng cướp tiệm vàng táo tợn là băng cướp 'gia đình'

29/10/2014 18:31 GMT+7

(TNO) Chiều 29.10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã bắt nốt nghi phạm cuối cùng trong vụ án nhóm 5 người đem ô tô đi cướp tiệm vàng như trong phim hành động Mỹ.

 Ông Nguyễn Văn Bốn chủ cửa hàng vàng bạc Ngọc Bốn kể lại giấy phút gặp cướp
Ông Nguyễn Văn Bốn - chủ cửa hàng vàng bạc Ngọc Bốn - kể lại giây phút gặp cướp

Như Thanh Niên Online đã đưa tin trước đó, khoảng 10 giờ sáng 28.10, một ô tô 12 chỗ màu xanh nhạt đã lao đến trước tiệm vàng Ngọc Bốn (thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Các đối tượng bịt mặt trong xe bước xuống, mang theo súng, rìu và búa xông vào đập phá tủ kính, lấy đi 30 lượng vàng và một lượng vàng tây. Tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi gây án, các đối tượng đã lên xe tẩu thoát nhưng trong chiều qua, 4 đối tượng đã bị bắt.

Thượng tá Trần Minh Tiến, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Từ thông tin cung cấp của người dân, Công an Hà Nam đã tổ chức lực lượng tiến hành chặn các tuyến đường có thể tẩu thoát của các đối tượng như: QL1A, QL21B, Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Đồng thời phối hợp với 2 đầu thu phí của cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình kiểm tra camera để dò tìm chiếc xe 12 chỗ màu xanh mang biển số 30N - 4746 nhưng không phát hiện chiếc xe nào có như trên.

 Các đối tượng của vụ cướp Hảo, Hùng, Tùng, Thọ
Hảo, Hùng, Tùng, Thọ

Nhận định thấy thông tin cung cấp của người dân là chiếc xe gây án chạy về hướng Ninh Bình, sau đấy quay ngược về hướng thành phố Phủ Lý, Công an tỉnh Hà Nam đã tung các trinh sát đi rà soát các địa bàn nghi vấn và xác định các đối tượng ẩn nấp tại nhà bà Nguyễn Thị Thoa ở thôn Bảo Lộc 2 (phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý) và bắt được 4 đối tượng tại đây.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt đối tượng cuối cùng khi y đang lẩn trốn tại một đám cưới cách nhà bà Thoa khoảng 1km.

Năm tên cướp tiệp vàng gồm Đinh Khắc Quang (18 tuổi), Phạm Xuân Hảo (24 tuổi), Lê Bá Thọ (18 tuổi), Hoàng Văn Hùng (22 tuổi) đều trú tại thôn Bảo Lộc, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý; và Lê Thanh Tùng (22 tuổi), trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý.

Đây được xem như “băng cướp gia đình” vì trong 5 đối tượng này, có 3 đối tượng là anh em họ hàng với nhau, 4 đối tượng có cùng nơi cư trú.

Qua truy bắt và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 ô tô 12 chỗ hiệu Toyota, phía trước đã tháo biển số, phía sau lắp biển số 29N - 8595, trên xe vương vãi kính vỡ và một số vàng. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ các tang vụ án gồm 1 khẩu súng K59, 5 viên đạn, rìu tự chế, búa, khẩu trang, áo chống nắng và 150 chiếc nhẫn, 16 dây chuyền, 11 đôi bông tai, 1 chiếc lắc, 1 chiếc kiềng bằng kim loại màu vàng.

 Tang vật và phương tiện gây án của vụ cướp 3

Tang vật và phương tiện gây án của vụ cướp 4
Tang vật và phương tiện gây án của vụ cướp

Một ngày sau, ông Nguyễn Văn Bốn (54 tuổi), chủ tiệm vàng Ngọc Bốn, vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại thời điểm đối mặt với băng cướp táo tợn.

Theo lời kể của ông Bốn thì thời điểm xảy ra vụ cướp, cả hai vợ chồng đang ngồi trông hàng vàng, cửa hàng lúc đó không có khách.

Thấy chiếc xe 16 chỗ lao thẳng đuôi xe vào nhà và nhóm người bịt mặt cầm súng, rìu và búa lao vào nhà, ngay lập tức ông Bốn nhận thức là nhà mình bị cướp.

“Còn người là còn tất cả nên chẳng ai bảo ai, vợ chồng tôi đều chạy xuống tầng hầm thoát thân”, ông Bốn nói. Từ tầng hầm, hai vợ chồng  ông Bốn mở cửa hậu rồi từ đó trèo qua tường rào sang nhà hàng xóm. Cố thoát thân, vợ ông Bốn vượt qua bức tường cắm thủy tinh nên bị thương ở tay. Sau đó, ông bà tri hô.

Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm của ông Bốn lao đến. Nhưng lúc này bọn cướp đã phá xong tủ kính đựng vàng để lấy đồ và đã lên xe phóng đi theo hướng Phủ Lý - Ninh Bình hòng tẩu thoát. Ông Bốn cùng hàng xóm đã kịp ghi lại biển số xe 30N - 4746.

Ông Nguyễn Văn Hoán (hàng xóm giáp nhà ông Bốn) cho biết: “Tôi là người chạy đến đầu tiên khi nghe tiếng hô hoán, nhưng khi đó chiếc xe chở bọn cướp đã phóng đi. Tôi vớ vội cục đá ném theo chiếc xe và ghi lại biển số”.

Bà Lường Thị Phương, vợ ông Bốn, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Đám cướp tay súng, tay dao hùng hổ lao vào nhà. Tôi sững người lại, chân muốn khụy xuống. May mà chồng tôi kéo chạy xuống tầng hầm. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy sợ, nếu chậm thêm vài giây, phải đối mặt với bọn cướp thì không biết chuyện gì xảy ra nữa”.

Theo bà Phương thì cách cướp của nhóm này giống y như trong các phim hành động của Mỹ, rất táo tợn và dứt khoát. “Chắc học theo phim nào đó, và nếu chúng tôi phản kháng, chắc chúng không ngần ngại nã súng”, bà Phương nói.

Ông Nguyễn Văn Tập, Trưởng Công an xã Thanh Hải, cho biết khi công an xã đến hiện trường thì cả 4 chiếc tủ kính của tiệm vàng Ngọc Bốn đều bị đập vỡ hết, chỉ còn sót lại một số nhẫn, dây chuyền vàng do các đối tượng chưa vơ hết. Xác định đây là vụ trọng án, ông Tập cấp báo lên cơ quan cấp trên để truy bắt thủ phạm.

Tin, ảnh: Hoàng Long

>> Băng cướp tiệm vàng Kim Nguyệt lãnh án
>> Cướp tiệm vàng táo tợn
>> Bắt 2 nghi can cướp tiệm vàng tại Bình Dương
>> Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Bắt thêm nghi can mang vàng đi bán
>> Dùng súng cướp tiệm vàng táo tợn ở Bình Dương
>> Cướp tiệm vàng để... trả nợ cho anh ruột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.