Bảo vệ nông trường trốn truy nã 23 năm bị chuyển sang tội danh giết người

14/10/2016 18:57 GMT+7

Tòa phúc thẩm tuyên phạt Lê Văn Đại từ 2 năm tù lên 9 năm tù, chuyển từ tội danh 'giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh' sang tội 'giết người'. Đại bị bắt ngày 12.2.2015, sau 23 năm trốn truy nã.

Ngày 14.10, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, sửa án sơ thẩm về tội danh và tăng hình phạt đối với bị cáo Lê Văn Đại (tên gọi khác Lê Xuân Đại, 55 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước).Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên Đại từ 2 năm tù lên 9 năm tù, chuyển từ tội danh “giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh” sang tội “giết người”.
Hội đồng xét xử nhận định mặc dù phía gia đình bị hại có một phần lỗi, đã dùng dao chém anh em bị cáo. Nhưng bị cáo Đại đã trực tiếp dùng súng bắn chết bị hại sau đó trốn truy nã 23 năm. Cấp sơ thẩm tuyên mức án cùng tội danh như bản án là chưa xem xét toàn bộ nội dung vụ án.

tin liên quan

Bắt hai anh em ruột sau 20 năm trốn truy nã
Ngày 13.10, Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao Vũ Văn Vị (59 tuổi) và Vũ Văn Chi (56 tuổi, em ruột của Vị; cùng ngụ TP.Hải Phòng) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, năm 1992, Đại làm bảo vệ nông trường Suối Nhung (H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) với nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng. Sáng 1.12.1992, Đại về nhà anh trai Lê Xuân Hành ở xưởng mộc thuộc ấp Tân Trà, xã Đồng Xoài cất khẩu súng AK47 rồi ngồi sửa xe trước cửa nhà.
Lúc này anh Nguyễn Hồng Dân vô cớ mang rựa đến chém Đại một phát, Đại né được nhưng bị mẻ răng hàm dưới.
Anh Hành cầm khúc gỗ chạy ra đánh Dân nhưng bị Dân dùng rựa chém vào đầu và tay, ngất xỉu. Sau đó Dân bỏ về nhà ở ấp Tân Xuân, xã Đồng Xoài.
Đại lấy khẩu súng rồi đuổi theo Dân đến trước cửa nhà. Đại hỏi Dân: “Anh em tao không thù oán gì với mày, tại sao mày chém anh em tao”. Dân nói: “Anh em mày là cái gì, tao chém chết hết”, rồi Dân cầm dao tiến về phía Đại. Đại cầm súng hướng về phía Dân và nói: “Mày bước tới là tao bắn” nhưng Dân vẫn cầm dao đi về phía Đại. Khi Dân đứng cách Đại khoảng 5 mét, Đại bóp cò bắn khiến hai phát đạn trúng vào người Dân, khiến nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Đại vứt lại khẩu súng và lên vùng rừng núi ở Kon Tum, Đắk Nông làm cà phê rồi di chuyển lên Kiên Giang làm công nhân mỏ đất sét.
Tiếp đến, Đại sử dụng giấy tờ tùy thân giả với tên gọi mới là Lê Xuân Hòa, xin làm công nhân rồi lên chức Tổ trưởng cơ khí, sửa chữa ô tô của Nhà máy xi măng Văn Hóa (xã Văn Hóa, H.Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).
Đến ngày 12.2.2015, Đại bị bắt theo lệnh truy nã, sau 23 năm trốn truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.