Bắt Long 'ma' giang hồ khét tiếng Hà thành

13/11/2016 06:36 GMT+7

Sau khi giết người và trốn qua Trung Quốc, khuya 11.11 Nguyễn Vinh Long trở về VN thì bị công an bắt giữ.

Thông tin trên được thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an TP.Hà Nội), xác nhận với PV Thanh Niên hôm qua (12.11). Theo đó, đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”, 37 tuổi, trú P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), nghi can trực tiếp dùng súng AK bắn chết anh Lường Văn Luyện (20 tuổi, quê quán ở TP.Điện Biên, Điện Biên), nhân viên nhà nghỉ Nam Cường trên phố Nguyễn Thị Định (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) vào ngày 27.10.
Kế hoạch vây bắt trong đêm
Long “ma” khi bị bắt giữ Ảnh: Hà Hoàng
       
Theo thượng tá Tuấn, sau khi gây ra vụ bắn chết anh Luyện, Long “ma” cùng với 4 đồng phạm khác nhanh chân bỏ trốn. 4 ngày sau, khi các đồng phạm khác lần lượt bị bắt giữ thì Long “ma” (đang bị truy nã vì các tội chống người thi hành công vụ, giết người, sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng) vẫn bặt vô âm tín... Khoảng 20 giờ ngày 11.11, nhận được thông tin Long “ma” đang chuẩn bị từ Trung Quốc về VN qua khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), thượng tá Tuấn đã trình ban giám đốc kế hoạch tổ chức vây bắt, sau đó cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội lập tức lên đường bắt Long.
Đúng 23 giờ cùng ngày, khi Long “ma” vừa cùng người yêu từ bên kia biên giới về VN thì bị các trinh sát bắt giữ, di lý lập tức về Hà Nội phục vụ điều tra.
Tại trụ sở công an, Long “ma” khai sau khi gây ra vụ nổ súng vào khách sạn Nam Cường, y đã cùng người yêu là T.T.T.T (36 tuổi, ngụ ở Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) trốn sang Trung Quốc, ở nhờ nhà một người bạn tại khu vực cửa khẩu Lũng Vài, tỉnh Quảng Tây. Tuy nhiên, do thường xuyên sử dụng ma túy đá, Long đã nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè nên bỏ về VN và bị bắt giữ.
Khét tiếng giới giang hồ Hà Nội
Trở lại vụ nổ súng vào nhà nghỉ Nam Cường, một trinh sát Công an Hà Nội cho biết, dù trong thời gian trốn truy nã, nhưng khi nhận được điện của đám đàn em, Long “ma” vẫn đồng ý nhận lời giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Khoảng 0 giờ ngày 27.10, Long “ma” cùng Hoàng Quốc Hùng (42 tuổi, ngụ P.Phương Liên, Q.Đống Đa), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, ngụ P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa), Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, ngụ P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy) và Mai Vũ Long (45 tuổi, ngụ P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) đem theo súng quân dụng tới phố Nguyễn Thị Định thuộc P.Trung Hòa, để tìm nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn.
Khi xuống ô tô, đi bộ tới đầu ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định, nhóm này bắt gặp anh Vũ Văn Hải (26 tuổi, ngụ P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy). Do hiểu nhầm là người của nhóm có mâu thuẫn, Long “ma” liền dùng súng AK bắn về phía anh Hải. Quá sợ hãi, anh Hải liền phóng xe máy bỏ chạy về hướng nhà nghỉ Nam Cường. Ngang qua cửa nhà nghỉ, thấy đông người, anh Hải đã hô hoán “chạy đi”. Cùng thời điểm, Long “ma” và Thắng cầm súng đuổi kịp. Thấy cửa nhà nghỉ Nam Cường mở, tưởng anh Hải ở trong đó nên Long “ma” bắn 4 - 5 phát đạn vào quầy lễ tân, khiến anh Lường Văn Luyện, nhân viên nhà nghỉ, chết tại chỗ. Ra tới đầu ngõ 23, nhóm này gặp anh Trần Huy Thắng (34 tuổi, ngụ P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy). Nghe anh Huy Thắng hỏi ai là người nổ súng, Long “ma” cùng Thắng lập tức bắn nhiều phát làm anh Thắng bị thương ở tay và chân trái.
Theo các trinh sát tham gia truy bắt Long “ma”, trước khi gây ra vụ nổ súng ngày 27.10, nghi can đã là một tay anh chị khá nổi trong giới giang hồ ở Hà Nội bởi sự liều lĩnh, côn đồ hung hãn và đặc biệt là rất manh động. Đêm 1.5, Long “ma” cùng nhóm bạn vào quán bar trên phố Cửa Nam (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) để uống rượu. Do hết giờ theo quy định nên nhân viên quán bar đề nghị nhóm của Long thanh toán tiền. Bực bội vì bị dừng cuộc vui, Long “ma” từ trên tầng 2 đi xuống tầng 1, bất thình lình rút khẩu súng ngắn giấu sẵn trong người bắn một phát đạn cắm vào tường. Khi tổ tuần tra thuộc công an phường sở tại tới, Long “ma” vẫn manh động nổ thêm 2 phát súng xuống đường trước cửa quán, sau đó mới nhanh chân tẩu thoát.
Sau khi gây án đêm 27.10, nhóm 5 nghi can lập tức bỏ trốn theo nhiều hướng khác nhau. Tới ngày 30.10, Thắng và Hùng bị tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội bắt giữ khi đang ẩn náu trong một nhà nghỉ nằm trên địa bàn H.Thường Tín (Hà Nội). Cùng ngày, nhận được tin nghi can Trường đang lẩn trốn ở trong một lán trại tự lập của người bạn mới ra tù ở huyện miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác tiếp tục lên đường, di chuyển hàng trăm cây số để truy bắt. Trong khi đó, một tổ công tác khác đã vây bắt được Mai Vũ Long khi nghi can này đang trên xe khách đi lẩn trốn tới địa bàn H.Sông Cầu (Phú Yên).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.