Bát nháo xe đò tết

12/01/2012 01:40 GMT+7

Những ngày cận tết, hàng trăm ngàn người ào ạt kéo đến các bến xe để về quê. Đây cũng là cơ hội thuận lợi cho xe dù, “cò” xe, các băng nhóm trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản tung hoành, gây mất an ninh trật tự.

Ép “thượng đế” lên xe

Những ngày cận tết, hàng ngàn chuyến xe (trong đó có cả xe “dù”) từ các bến xe xuôi ngược Bắc - Nam đưa hàng trăm ngàn người về quê ăn tết. Hoạt động này rầm rộ tại các cửa ngõ TP.HCM khiến tình hình an ninh trật tự cực kỳ phức tạp.

Trước tiên là hiện tượng dù nhà xe đã bán hết ghế nhưng vừa xuất bến, xe vẫn cố tình dừng lại ngay trước cổng bến bắt thêm khách, nhồi nhét cho ngồi ghế “xúp” để thu lợi. Thêm vào đó, xe “dù” từ các nơi cũng tụ tập về khu vực này đón khách; các lơ xe, “cò” xe đe dọa thậm chí hành xử theo kiểu giang hồ với hành khách.

 
Một trong những điểm “đen” trên QL1A (Q.Thủ Đức), nơi kẻ gian thường trà trộn móc túi hành khách khi lên xe - Ảnh: Đàm Huy

10 giờ 20 ngày 5.1, chúng tôi có mặt tại cổng Bến xe Miền Đông (P.26, Q.Bình Thạnh), bị hàng chục “cò” vé vây quanh chèo kéo. Biết chúng tôi đang tìm xe về Bù Đăng (Bình Phước), một vài “cò” đã kéo túi xách, giật ngược ra ngoài bến, gợi ý đi xe bên ngoài với giá 130 ngàn đồng/người, có xe đi liền. Chúng tôi quyết định không thông qua “cò” mà đi thẳng vào quầy vé thì được biết giá xe đi Bù Đăng chỉ có 80 ngàn đồng/vé nhưng phải đợi đến 11 giờ 30 xe mới xuất bến. Thấy phải đợi gần 1 tiếng đồng hồ mới có xe chạy nên chúng tôi định trở ra cổng. Những “cò” vé khi nãy vẫn bám sát, nghe chúng tôi than phiền xe xuất bến trễ quá, một cò xưng tên T., kéo chúng tôi đi một cách vội vàng, còn miệng liên tục chào mời: “Để tao chỉ xe chạy liền cho đi. Đảm bảo lên xe là đi liền không phải chờ đợi ai hết, xe trong bến đàng hoàng, giá 130 ngàn đồng/người”. Chúng tôi nói giá vé trong bến chỉ bán  80 ngàn đồng/vé, T. đổi giọng chát chúa: “Mày tưởng 80 (ngàn - PV) của mày lớn lắm hả, ở đâu có vé 80 mà đi liền thì mày cứ dẫn tao đi”. Thấy chúng tôi vẫn lấy đủ cớ từ chối, T. chuyển giọng tục tĩu...

Một xe ôm khác kéo chúng tôi ra nói nhỏ: “Nếu chịu đi thì sẽ chở ra bến xe dù ở ngã tư Bình Phước với giá 40 ngàn, có xe chạy liền”. T. thấy chúng tôi nói chuyện với một xe ôm khác nên quay sang cự cãi kịch liệt ngay trước cổng với người xe ôm kia. Thấy tình hình căng thẳng, chúng tôi tìm đi xe khác ở bên ngoài.

Ra khỏi cổng, chúng tôi theo xe ôm đến bãi xe dù ở ngã tư Bình Phước vì nghe nói “có xe chạy ngay”. Tại đây, một bãi tập kết xe dù đón khách về các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk, Gia Lai giờ nào cũng đông nghẹt. Chúng tôi vừa đến nơi, chiếc xe tuyến Miền Đông - Gia Lai (BS: 47V-19...) cũng vừa trờ tới, lơ xe nhảy xuống hỏi chúng tôi đi đâu. Vừa nghe chúng tôi nói đi Bù Đăng, lơ liền đẩy chúng tôi thẳng lên xe mà không cần biết chúng tôi có đồng ý đi hay không. Chiếc xe sau đó cũng dừng vài phút bắt khách tại đây rồi lăn bánh chầm chậm, liên tục bốc, đẩy khách dọc đường lên thẳng xe không ai kịp nói lời nào về giá cả.

Ngày 7.1, chúng tôi làm hành khách đón xe ở bãi xe “dù” Suối Tiên, thấy chúng tôi mang ba lô đứng đợi, lơ xe tuyến TP.HCM - Đà Lạt nhảy xuống hỏi thăm. Vừa nghe chúng tôi nói đi Đà Lạt, lơ xe lập tức kéo chúng tôi thẳng lên xe, không chịu đi, chúng tôi cương quyết xuống xe vì còn đang đợi bạn. Lơ xe sau đó yêu cầu dừng xe cho chúng tôi xuống kèm theo một tràng chửi rủa.

Xe “dù” lộng hành

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe “dù” (xe không phải trong bến - PV) cứ chạy lòng vòng khu vực ngoài bến xe bắt khách khiến hành khách dở khóc dở cười vì lỡ leo lên những chuyến xe này. Để đối phó với lực lượng thanh tra giao thông, các chủ xe “dù” dùng đủ chiêu để qua mặt. Một trong những “chiêu” hữu hiệu nhất hiện nay là các nhà xe làm giả hợp đồng chở khách với một cá nhân, tổ chức nào đó; sau đó làm bảng to đùng ghi chữ “xe hợp đồng” để trước kính xe, là vô tư chạy bắt khách mà khỏi lo sợ CSGT hỏi thăm “sức khỏe”.

Tại ngã tư Bình Phước, ngã tư Gò Dưa, Suối Tiên, chúng tôi nhận thấy càng cận tết, xe “dù” hoạt động càng bát nháo. Đường sá đông nghẹt nhưng tài xế chạy các tuyến Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết... đua nhau giành giật khách. Chỉ cần nhìn thấy khách đứng ven đường là lơ nhảy ngay xuống, miệng vừa hỏi còn tay chộp lấy hành lý nhảy lên xe. Chỉ khi khách giật lại và phản ứng quyết liệt thì mới được buông tha. Chỉ tính riêng tại khu vực Suối Tiên, trong vòng 15 phút, chúng tôi đã “bị” gần 20 “nhà xe” tấp vào giật túi xách, đẩy lên xe như chuyện đã rồi mà không cần biết chúng tôi có nhu cầu đi hay không.

Tại Bến xe Miền Tây, tình trạng xe “dù” cũng diễn ra khá phổ biến. Trên đường Kinh Dương Vương hướng về vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân), mỗi ngày hàng chục chiếc xe khách vừa xuất bến đã tấp vào lề đường bắt khách gây ùn tắc giao thông. Có ngày, những chiếc xe này đậu thành hàng dài khiến việc lưu thông qua đây rất khó khăn. Một người dân sống gần khu vực này bức xúc: “Các xe đậu tại đây bắt khách, la ó... thường xuyên gây mất trật tự”.

Đánh nhau vì tranh giành khách

Sáng 3.1, xe khách C.M (BS: 47B- 001...) do tài xế Trương Quyết Hùng (SN 1967, ngụ Đắk Lắk) điều khiển, chở 20 hành khách từ Bến Tre đi Đắk Lắk. Khi xe tới cầu Vĩnh Bình (P.Vĩnh Phú, TX Thuận An, Bình Dương), có bốn người vẫy bắt xe. Xe dừng lại, bốn đối tượng xông lên dùng roi điện, ống tuýp sắt tấn công khiến chủ xe và 2 lơ xe bất tỉnh. Bọn chúng còn dùng gạch ném bể kính rồi mới chịu bỏ đi. Nguyên nhân là do trước đó, khi xe anh Hùng bắt khách trên đường thì có một chiếc xe khách chạy tới và lơ xe này la lớn: “Bọn mày trả khách xuống cho xe tao”. Và các đối tượng định hành hung, nhưng xe anh Hùng kịp chạy thoát. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ đánh nhau vì tranh giành khách. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng  tiếp tục điều tra làm rõ.

Đ.Huy - G.Phương - C.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.