Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe sống sót ra sao?

17/09/2019 05:15 GMT+7

Theo PGS-TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc BV Nhi T.Ư, bệnh nhi L. nhập viện tối 13.9, trong tình trạng suy hô hấp, tri giác lơ mơ, nhưng các chức năng sống vẫn còn...

Ngày 16.9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin chính thức về vụ việc cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón. Theo đó, ngày 13.9, cháu Nguyễn Tấn L. (ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, H.Tiên Du, Bắc Ninh) được phát hiện bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở thôn Đoài (xã Hoàn Sơn, H.Tiên Du) do bà Dương Thị Hợp (43 tuổi) làm chủ.

Toàn cảnh vụ cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón nửa ngày ở Bắc Ninh

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng 13.9, ông Nguyễn Công Tỵ (chồng bà Hợp; 44 tuổi, phụ trách lái ô tô đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở) một mình lái ô tô Ford Transit BS 99B-010.08 đi đón các cháu trong danh sách. Khi về đến cơ sở, ông Tỵ đỗ xe trước cửa và cùng các cô giáo đưa các cháu lên lớp. Thời điểm này, trên xe còn cháu L., ở hàng ghế dưới. Sau đó, ông Tỵ đỗ xe trước cửa cơ sở, dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10 cm rồi đi làm việc cá nhân. Đến 15 giờ 45 cùng ngày, ông Tỵ lấy xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện cháu L., nằm ngửa ở sàn xe. Sau khi sơ cứu, cháu L., được đưa tới Bệnh viện (BV) Sản nhi Bắc Ninh, rồi BV Nhi T.Ư (Hà Nội) để điều trị.
Chiều 16.9, Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo Bộ GD-ĐT về vụ việc. Theo đó, Sở và UBND xã Hoàn Sơn đã tạm đình chỉ Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí. Cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ việc.
Ngày 16.9, BV Nhi T.Ư đã gặp gỡ báo chí để cung cấp thông tin về bé L. Theo PGS-TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc BV Nhi T.Ư, bệnh nhi L. nhập viện tối 13.9, trong tình trạng suy hô hấp, tri giác lơ mơ, nhưng các chức năng sống vẫn còn. Sau 48 giờ điều trị, cháu bé đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt với người thân và các chức năng đang ổn định trở lại. Có thể 1 - 2 ngày tới bé sẽ xuất viện.
* Ngày 16.9, UBND TP.Đà Nẵng chính thức yêu cầu các sở, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý xe đưa đón học sinh trên địa bàn thành phố. Trong khi đó, nhiều phụ huynh có con em theo học Trường quốc tế Singapore (đường Vùng Trung 3, khu đô thị Phú Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) cho biết đã phải ký “giấy xác nhận ủy quyền” và miễn trừ trách nhiệm đối với đội ngũ đưa đón bằng xe buýt. Việc phụ huynh xác nhận ủy quyền bắt đầu từ năm học 2019 - 2020. Việc này khiến một số phụ huynh bức xúc vì cho rằng nhà trường "phủi" trách nhiệm, trong khi phí đưa đón học sinh bằng xe buýt lên đến hàng chục triệu đồng/học sinh/năm tùy theo khoảng cách đến trường.
Trả lời PV Thanh Niên chiều qua 16.9, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, khẳng định nếu Trường quốc tế Singapore kết nối giữa phụ huynh và đơn vị xe đưa đón thì nhà trường phải chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của học sinh. Trong khi đó, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng, cũng cho biết đã chỉ đạo Sở GTVT làm việc với Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.