Bé 8 tuổi thoát chết thần kỳ

25/03/2016 17:25 GMT+7

Sau khi va chạm với xe đầu kéo container, bé trai 8 tuổi bị văng ra xa may mắn thoát chết, còn bà ngoại cháu bị cán chết tại chỗ.

Sau khi va chạm với xe đầu kéo container, bé trai 8 tuổi bị văng ra xa may mắn thoát chết, còn bà ngoại cháu bị cán chết tại chỗ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Khả LâmHiện trường vụ việc - Ảnh: Khả Lâm
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 25.3, bà Trần Thị Thái (61 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) điều khiển xe máy BS 52L4 - 9033, chở theo cháu trai 8 tuổi, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ H.Nhà Bè về Q.8.
Khi đến giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Văn Linh (Q.7, TP.HCM) thì xe máy bà Thái va chạm với một xe đầu kéo container đang lưu thông cùng chiều.
Hậu quả, bà Thái bị xe đầu kéo container cán chết tại chỗ; bé trai bị văng ra xa may mắn thoát chết.
Trước khi xảy ra vụ việc, bà Thái nhận tin cháu ngoại mình bị viêm họng nên đi xe máy đến trường đón về. Trong lúc bà Thái đang trên đường chở cháu trai đi khám bệnh thì gặp nạn.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường điều tiết giao thông.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.