Bé gái 8 tuổi lạc ở chợ Bến Thành

01/01/2015 17:53 GMT+7

(TNO) Khoảng 9 giờ sáng 1.1, một bé gái 8 tuổi bị lạc ở cửa Nam, chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) đã được bảo vệ chợ đưa về Công an phường Bến Thành.

(TNO) Khoảng 9 giờ sáng 1.1, một bé gái 8 tuổi bị lạc ở cửa Nam, chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) đã được bảo vệ chợ đưa về Công an phường Bến Thành.

Bé gái bị lạc tại ở chợ Bến Thành tại công an Phường Bến ThànhBé gái bị lạc ở chợ Bến Thành vào sáng 1.1
Bé gái cho biết tên Hồ Thị Kim Oanh. Theo lời kể của Oanh, sáng cùng ngày, bé được một phụ nữ (Oanh gọi là "cô Tư") dẫn đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Bến Nghé, Q.1) chơi, sau đó người này bỏ đi đâu không rõ. Oanh đã đi lang thang, lạc đến cửa Nam, chợ Bến Thành và được bảo vệ ở đây đưa về công an phường Bến Thành vào khoảng 11 giờ 30.
Oanh cho biết, đang học lớp 1B Trường Bến Súc; bố làm thợ hồ tên Thọ, mẹ tên Sương làm công nhân ở một xí nghiệp và hiện bố mẹ không ở chung.

Công an phường Bến Thành cho biết sức khỏe của bé bình thường và được các cán bộ ở đây cho ăn uống, chăm sóc tận tình. 
Sau nhiều giờ phối hợp với các trung tâm để xác minh, hiện công an vẫn chưa tìm được bố mẹ của bé Oanh.
Công an phường Bến Thành đã làm hồ sơ chuyển bé Oanh vào Trung tâm hỗ trợ xã hội - Sở Lao động thương binh và xã hội TP.HCM (463 Nơ Trang Long, phường 13, Q.Bình Thạnh) để bé được chăm sóc tốt hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.