Bị chém gần đứt lìa cẳng tay khi đang chạy xe máy

Chiều 21.10, một vụ truy sát xảy ra trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) khiến ông Đỗ Thanh Bình (41 tuổi, ngụ P.Bến Thành, Q.1) bị chém gần đứt lìa cẳng tay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, ông Bình chạy xe máy trên đường Đinh Tiên Hoàng (hướng từ cầu Bông về chợ Bà Chiểu), khi vừa qua khỏi cầu Bông khoảng 300 m thì có 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên, tên ngồi sau rút mã tấu chém nhiều nhát vào người ông Bình khiến nạn nhân té xuống đường bất tỉnh. Vụ việc diễn ra quá nhanh nên người đi đường không kịp phản ứng gì. Gây án xong, 2 hung thủ tăng ga chạy xe về hướng chợ Bà Chiểu nhưng được khoảng 100 m thì va chạm với người đi đường, té ngã. Cả hai liền bỏ xe, chạy bộ vào một con hẻm gần đó tẩu thoát. Theo một số người dân, 2 hung thủ mặc quần áo jeans, đội mũ bảo hộ màu vàng.
Nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Lúc 21 giờ hôm qua, tin từ bệnh viện cho biết bệnh nhân nhập viện lúc 15 giờ 45 trong tình trạng cẳng tay phải đứt gần lìa, có vết thương đầu, vết thương đầu gối trái, sốc mất máu, mạch, huyết áp không đo được, ngất. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ xử lý khâu vết thương đầu (vết thương không gây chấn thương sọ não). Cẳng tay phải được nẹp xương, mổ vi phẫu để nối thần kinh, mạch máu, gân. Bệnh viện đã bàn giao một chiếc điện thoại của bệnh nhân cho công an.
Trong khi đó, Công an Q.Bình Thạnh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tạm giữ 2 chiếc xe máy (của nạn nhân và hung thủ); 1 ba lô màu đen bên trong có máy ảnh, máy quay phim, 1 tờ giấy in dòng chữ Tạp chí dạy và học ngày nay (có trụ sở ở Q.Gò Vấp), phục vụ công tác điều tra. Xác minh qua số điện thoại đường dây nóng của tạp chí này, một người đàn ông xác nhận trước đây ông Bình từng thử việc tại tạp chí nhưng đã nghỉ việc từ năm 2015.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.