Bị 'hiệp sĩ' đường phố truy đuổi, tên cướp trèo lên mái nhà trốn

24/02/2016 19:56 GMT+7

Vừa giật điện thoại của một người đi đường, hai tên cướp bị “hiệp sĩ” đường phố truy đuổi, chạy vào hẻm cụt. Một tên nhảy xuống xe, trèo lên mái nhà người dân trốn.

Vừa giật điện thoại của một người đi đường, hai tên cướp bị “hiệp sĩ” đường phố truy đuổi, chạy vào hẻm cụt. Một tên nhảy xuống xe, trèo lên mái nhà người dân trốn.

Nhật và Thắng tại trụ sở công an - Ảnh: Mã PhongNhật và Thắng tại trụ sở công an - Ảnh: Mã Phong
Ngày 24.2, Công an P.Linh Chiểu (Q.Thủ Đức, TP.HCM) chuyển giao hai nghi phạm gồm: Hồ Đức Nhật (20 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trần Văn Thắng (20 tuổi, quê Quảng Bình) lên Công an Q.Thủ Đức tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Ra (người chạy xe ôm thường xuyên bắt cướp tại P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức), khoảng 8 giờ 30 ngày 23.2, chị N.T.V (ngụ P.Linh Chiểu), đi xe máy từ đường Tô Vĩnh Diện rẽ vào đường số 8 (KP.4, P.Linh Chiểu) thì bị Nhật điều khiển xe máy hiệu Exciter BS 61C - 456.31 chở theo Thắng ra tay giật điện thoại rổi bỏ chạy.
Nghe tiếng hô cướp của chị V. “hiệp sĩ” Ra cùng nhiều người dân truy đuổi. Khi bị ông Ra dí vào hẻm cụt, Thắng nhảy xuống xe, trèo lên mái nhà của người dân bỏ trốn. Nhật quay đầu xe bỏ chạy thì bị ông Ra khống chế bắt giữ. Nhận tin báo, Công an Q.Thủ Đức đã có mặt và truy bắt được Thắng.
Tại cơ quan công an, Thắng và Nhật thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Hai nghi phạm này khai nhận trước đó đã thực hiện vụ cướp điện thoại di động thành công trên địa bàn Q.Thủ Đức. Tuy nhiên, sau khi gây ra vụ cướp thứ hai thì bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.