Bị thách 'mày ngon chém đi', con trai đâm bố tử vong

14/12/2016 18:50 GMT+7

Không ngủ được do ồn ào, lại bị thách thức, nam thanh niên 23 tuổi dùng dao đâm chết bố.

Ngày 14.12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân đối với Y Phúc Byă (23 tuổi, trú xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) về tội giết người.
Theo cáo trạng, chiều ngày 3.7, sau khi đi làm về, Y Phúc sang nhà dì ruột ở cùng xã Ea Kiết ăn cơm, uống rượu. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Y Phúc về nhà ngủ, nhưng ông Y Ắt Ksơr (48 tuổi, bố Y Phúc) nói chuyện một mình ồn ào khiến Y Phúc không ngủ được.
Y Phúc nhắc người bố ngừng nói, đi ngủ nhưng ông Y Ắt nói lại: “Tao thích ngủ thì tao ngủ, tao là bố của mày, mày có quyền gì nói tao”. Sau đó, ông Y Ắt tiếp tục nói khiến Y Phúc bực tức dọa lấy dao chém. Ông Y Ắt trả lời: “Mày ngon mày lấy dao chém tao đi, tao thách mày đó”.
Bị thách thức, Y Phúc xuống bếp lấy một con dao rồi đi lên nhà. Khi Y Phúc đi đến, ông Y Ắt từ trên giường lao xuống thì bị Y Phúc đâm liên tiếp 3 nhát vào người.
Thấy bố mình chảy máu nhiều, Y Phúc cởi áo băng vết thương lại và hô hoán mọi người đưa ông Y Ắt đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng ông đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.