Cha đóng cửa phòng nhốt con rồi tự tử bằng thuốc nổ

14/09/2014 20:15 GMT+7

(TNO) Chiều 14.9, công an huyện Ia Grai cho biết có một vụ tự tử bằng thuốc nổ vừa xảy ra trên địa bàn xã Ia Bă (huyện Ia Grai, Gia Lai) làm hai cha con thiệt mạng.

(TNO) Chiều 14.9, công an huyện Ia Grai cho biết có một vụ tử tử bằng thuốc nổ vừa xảy ra trên địa bàn xã Ia Bă (huyện Ia Grai, Gia Lai) làm hai cha con bị thiệt mạng.


Nhiều người dân địa phương bàng hoàng tại hiện trường vụ việc thương tâm

Ông Tăng Năng Ái, Trưởng công an huyện Ia Grai, đã xác nhận thông tin về vụ việc đau lòng này.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 6 giờ ngày 14.9, trong lúc chị Puih Klung (38 tuổi, trú tại làng Nga Zố (xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai) đang ở dưới bếp nấu cơm thì chồng chị là Rơ Châm Vang (37 tuổi) đang ở  cùng con gái là Puih Lin (5 tuổi), đóng cửa phòng, dùng thuốc nổ tự tử. 

Hậu quả là anh Vang và bé Lin bị chết ngay tại chỗ. Tại hiện trường, căn nhà bị nứt nhiều chỗ, nền nhà bị thuốc nổ phá một hố nhỏ, mái tôn bị xé rách khoảng 1,5 m2. Nhiều mảnh thi thể của anh Vàng và bé Lin văng khắp nơi.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra xác định là anh Vang có biểu hiện tâm thần, nhiều lần đòi tự tử. Trước đó, anh Vang đã nhiều lần bỏ nhà đi lang thang. 

Riêng thuốc nổ là do anh Vang mua dùng để đào giếng từ năm trước. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra, làm rõ nguồn gốc thuốc nổ mà Vang mua.

Một kíp nổ còn lại tại hiện trường.


Mái nhà bị xé rách khoảng 1,5 m2.


Viên pin dùng để kích nổ kíp nổ

       Quốc Anh - Trần Hiếu
Ảnh: Quốc Anh

>> Mua hàng tạ thuốc nổ để... bón cây
>> Phát hiện hơn 152 kg thuốc nổ dưới nắp ca pô xe
>> Tàng trữ 35kg thuốc nổ trên thuyền đánh cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.