Cháy 6 căn nhà ở Sài Gòn

01/01/2018 06:53 GMT+7

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở phía sau một căn nhà trên đường Nguyễn Duy (dọc kênh Đôi, Q.8, TP.HCM) và lan nhanh dữ dội.

[VIDEO] Cháy 6 căn nhà ở Sài Gòn: Không còn bộ quần áo mà mặc
Đến chiều 31.12.2017, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm 6 căn nhà ở ven kênh Đôi (Q.8, TP.HCM) bị thiêu rụi, hư hỏng.
Trước đó, khoảng 22 giờ 30 đêm 30.12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở phía sau một căn nhà trên đường Nguyễn Duy (dọc kênh Đôi, Q.8) và lan nhanh dữ dội. Thấy vậy, nhiều người dân hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành. Ở khu vực này, các căn nhà được làm bằng gỗ, ván ép nên lửa càng lúc càng lớn khiến công tác chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Trong phút chốc, lửa lan sang 5 căn nhà lân cận. Người dân không kịp di tản đồ đạc, vội tháo chạy thoát thân. Một số người già, khuyết tật, trẻ em sống gần đó được người thân đưa đến nơi an toàn đề phòng xảy ra sự cố.

Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 23 xe chữa cháy thuộc các đơn vị PCCC quận 1, 6, 7, 8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn trên sông, Phòng Hướng dẫn và chỉ đạo chữa cháy, cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 23 giờ 20 cùng ngày (30.12), đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận nhiều tài sản của người dân bị lửa thiêu rụi, chôn vùi trong đống tro tàn. Mái tôn, tường nhà đổ sập.
Theo bà Mai Bạch Lan (58 tuổi), thời điểm xảy ra cháy, bà đang cùng mấy cháu nhỏ ngủ trong nhà. Nghe con trai ở nhà bên cạnh chạy sang hô cháy nên bà vội trèo từ trên gác xuống ôm cháu bỏ chạy ra ngoài chứ không kịp lấy đồ đạc, tài sản trong nhà. “Cháy hết rồi con ơi. Bây giờ cả nhà không còn bộ đồ mặc. Tết sắp tới nơi mà nhà cửa bị cháy hết, không biết mấy đứa cháu ở đâu được. Bao năm gầy dựng, giờ trắng tay rồi”, bà Lan nấc nghẹn.
Theo quan sát của chúng tôi, căn nhà của bà Lan bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều vật dụng như máy giặt, máy lạnh, máy quạt, ti vi... đều bị hư hỏng. Cạnh đó là nhà của anh Vũ Thành Công (40 tuổi, con trai bà Lan) cũng bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều nhà lân cận cũng bị hư hại sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng.
Chiều 31.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Nha Kha, Chánh văn phòng UBND Q.8 (TP.HCM), cho biết vụ cháy làm 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 4 căn nhà khác bị cháy từ 30 - 50%. “Chúng tôi đã báo cáo UBND TP.HCM về vụ việc. Hiện tại chúng tôi đang chờ thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân phù hợp, kịp thời”.
[VIDEO] Cuối năm trắng tay vì vụ cháy hàng loạt căn nhà dọc kênh Đôi
* Khoảng 6 giờ 30 ngày 31.12, trong lúc bà Phan Thị Sen (62 tuổi, quốc tịch Pháp) ở trong căn nhà 5 tầng của mình tại hẻm 148 Bùi Viện (Q.1, TP.HCM) thì bất ngờ nhà phát hỏa. Thấy vậy, nhiều người hàng xóm cùng lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ, dùng búa đập 2 lớp cửa, vào trong đưa bà Sen ra ngoài.
Cảnh sát PCCC Q.1 (TP.HCM) điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến bà Sen bị bỏng nặng ở mặt, tay, phải nhập viện cấp cứu. Nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do quạt treo tường bị cháy rơi xuống tấm nệm ở tầng trệt khiến lửa bùng phát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.