Chém con để 'trả ơn' cha

11/09/2017 08:52 GMT+7

Ông Đặng Tấn Phước cho biết gia đình của Nam thuộc diện nghèo, chính ông đã trực tiếp đi vận động được mấy chục triệu đồng để cất nhà tình thương cho gia đình Nam. Vậy mà Nam lại 'trả ơn' bằng cách chém con trai của ông.

Ngày 10.9, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT - Công an H.Châu Thành (Long An) cho biết nơi đây vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Võ Việt Nam (20 tuổi, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Công, H.Châu Thành) về tội cố ý gây thương tích.
Theo hồ sơ, chiều 20.11.2016, khi Đặng Minh Đức (19 tuổi, con ruột ông Đặng Tấn Phước, nguyên Chủ tịch MTTQ xã Vĩnh Công) đang đứng chơi tại nhà người bạn cùng xóm tên Nguyễn Văn Sang thì Nguyễn Tấn Đạt (23 tuổi, ngụ ấp 7, xã Vĩnh Công) chạy xe máy chở Võ Việt Nam đi ngang qua. Nhìn thấy Đức và Sang, Đạt chạy chậm lại rủ… đánh nhau và kêu Đức là “thằng chó”.
Do biết quá rõ đây là tên côn đồ vùng quê, nên cả hai đành im lặng. Được nước, Đạt dừng xe để Nam bước xuống dùng bố thắng xe đập vào đầu Đức gây chấn thương rồi bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, Đạt chở Nam cùng Nguyễn Hữu Phúc (22 tuổi, ngụ ấp 7, xã Quê Mỹ Thạnh) quay lại, dùng hung khí lao vào chém Đức gãy xương bàn tay, chấn thương nặng ở vùng đầu, tỷ lệ thương tật trên 10%.
Ông Đặng Tấn Phước cho biết gia đình của Nam thuộc diện nghèo, chính ông đã trực tiếp đi vận động được mấy chục triệu đồng để cất nhà tình thương cho gia đình Nam. Vậy mà Nam lại “trả ơn” bằng cách chém con trai của ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.