Chém đứt cổ bạn thân bằng dao đốn mía: Hung thủ xuất viện, về thẳng đồn công an

03/10/2016 17:20 GMT+7

Sau khi chém đứt cổ bạn thân chỉ vì món nợ gần 100.000 đồng, Tỷ bị em ruột của nạn nhân chém nhiều nhát. Tuy nhiên, Tỷ vẫn cố lết về nhà trốn ở đám mía.

Sau 3 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long An dưới sự giám sát của trinh sát hình sự Công an tỉnh, chiều 3.10, sau khi làm thủ tục xuất viện, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an Long An đã đưa Huỳnh Ngọc Tỷ (31 tuổi), ngụ ấp 5, xã Bình Đức, H.Bến Lức về trụ sở để tống đạt lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự thời gian 3 ngày về hành vi ‘giết người’.
Theo bác sĩ khoa ngoại, vết thương của tên Tỷ phía sau gáy gần đỉnh đầu dài khoảng 4 cm; tổn thương phần mềm bên ngoài nên không ảnh hưởng đến não; sức khỏe hồi phục bình thường.
Chị N.T.T.N (29 tuổi, vợ Tỷ) có mặt tại bệnh viện từ lúc nghi can được đưa vào đây cấp cứu. Theo chị N., số tiền mà Hồ Minh Cảnh (34 tuổi), ngụ xã Tân Thành, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An thiếu nợ chồng chị là 1 triệu đồng cách nay đã 2 năm.
Theo lời chị N., năm 2014, anh Cảnh mượn vợ chồng 1 triệu đồng để tổ chức đám thôi nôi cho đứa con thứ 2 và hứa sẽ trả lại sau vài tháng. Tuy nhiên, tính đến ngày xảy ra án mạng, anh Cảnh chỉ trả 300.000 đồng. Gần đây Tỷ nghe anh Cảnh bán được 1 công đất với giá 100 triệu đồng và chuẩn bị cất nhà lại nhưng không nhắc gì đến số tiền nợ. Trước khi vụ việc xảy ra 2 ngày, hai người có điện thoại nói chuyện với nhau rồi có lớn tiếng cự cãi.
Cha ruột của Tỷ là ông H.V.S (54 tuổi), ngụ Q.10, TP.HCM cho biết, nghe tin con gây ra án mạng chết người, ông cùng người thân đã trực tiếp lên nhà nạn nhân để lo hỗ trợ một phần kinh phí. “Trước mắt chúng tôi lo hậu sự 30 triệu đồng để chôn cất, xây mồ mã…”, ông S. nói. Mẹ của Cảnh cho biết, Cảnh và Tỷ chơi với nhau gần chục năm nay.
Vợ Tỷ kể lại, sau khi gây ra án mạng, Tỷ cũng bị thương ở phần đầu, chảy nhiều máu nhưng vẫn lấy xe máy chạy về nhà (cách điểm gây án khoảng 3 km). Trên đường đi, Tỷ còn ghé nhà người bạn nhờ lấy bông băng rửa và băng lại vết thương rồi tiếp tục chạy về nhà, dựng xe bỏ trốn vào đám mía.
Gần 21 giờ ngày 30.9, do vết thương nặng, bị mất nhiều máu, Tỷ mò về nhà lấy mền trùm kín người. Lúc trinh sát hình sự Công an H.Bến Lức phát hiện bắt giữ thì Tỷ đã nằm bất động, huyết áp tụt thấp…
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 30.9, Cảnh, Tỷ cùng một số người khác nhậu chung tại ấp 4 xã Bình Đức, H.Bến Lức. Đang cuộc vui thì xảy ra mâu thuẫn giữa Cảnh và Tỷ. Nguyên nhân là Tỷ có nợ Cảnh gần 100.000 đồng. Sau đó cả hai lao vào đánh nhau, nhưng được nhóm bạn nhậu ngồi chung can ngăn; cuộc vui cũng chấm dứt mạnh ai nấy về nhà.
Khoảng 30 phút sau, Tỷ quay lại, cầm con dao chặt mía dài 0,5m tìm “đối tượng” dám gây sự với mình, sau đó lao vào chém Cảnh tới tấp. Hậu quả nạn nhân bị trúng nhiều nhát dao, đứt cuống họng tử vong tại chỗ.
Thấy anh bị chém chết, em ruột của Cảnh chạy vào nhà chụp con dao lao theo chém Tỷ nhiều nhát trúng đầu, nứt sọ, bất tỉnh và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.