Chen chúc chuyến tàu sau tết

26/01/2012 15:33 GMT+7

(TNO) Sáng nay 26.1, hàng ngàn người vạ vật, chen chúc trên chuyến tàu chạy tuyến Đồng Hới (Quảng Bình) đi Vinh (Nghệ An).

Sau 3 ngày chơi tết, sáng mùng 4, hàng ngàn người sinh sống tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đã trở về nơi làm việc, hoặc về quê vì bận trực tết.

Phần lớn, những người này thường chọn tàu hỏa địa phương Đồng Hới - Vinh và ngược lại để di chuyển vì sự tiện lợi. Vì thế, các chuyến tàu trở nên đông hơn thường lệ.

Nhiều người đã không có chỗ ngồi, phải vạ vật ngoài cửa nối giữa các toa, có người lại ngồi trên sàn tàu.

Sự vất vả càng tăng lên vì trời giá rét, nhiều bà mẹ phải mang theo chăn trùm cho con nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt ngán ngẩm nói: “Vẫn biết tàu ngày tết đông nhưng không ngờ đông như thế này. Ngành đường sắt đã cho nối thêm toa rồi nhưng người đi tàu nhiều quá".  

Tàu rời ga Đồng Hới lúc 7 giờ 5 phút nhưng mãi đến hơn 14 giờ mới đến ga Vinh.

 
Các toa tàu đều chật kín người

 
Hết chỗ ngồi, nhiều người phải đứng ở ngoài

 
Tàu hết chỗ nhưng qua các ga vẫn có hàng trăm người chen lên

Trương Quang Nam

>> Bấm bụng mua vé xe giá cắt cổ
>> Vật vạ chờ đón xe tết
>> Cảnh giác vé tàu, xe giả
>> Gỡ rối vé tàu, xe tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.